Hạng B1
30/10/17
54
778
108
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.505
162.962
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Dạy võ cho con!
(Con tôi, lớp 9/12 là huyền đai nhất đẳng Aikido rồi thì nó luôn là chỗ dựa cho bạn bè yếu thế nhỏ người. Ra đời bây giờ tôi an tâm về nó lắm!)
 
Hạng D
14/8/11
4.162
87.644
113
Vụ bạo lực học đường nói chung thường chỉ xảy ra ở những trường quản lý yếu kém.
Tuy nhiên, về cơ bản vẫn nên trang bị cho con một số kỹ năng xử lý !!
Mình bàn với các con nhiều về việc này ( đọc các bài báo và hội thảo, trao đổi bàn luận với các con ) và kết luận :

1- Nếu cảm thấy nguy cơ bị bạo lực ( kể cả từ thày cô ) hãy nói với ba mẹ... ba mẹ sẽ xử tốt nhất .
2 - Hàng ngày luôn cố gắng đối tốt , giúp đỡ với tất cả các bạn ( cái gì có thể làm được cho người khác, kể cả không quen thì cũng nên làm ) ,khi có chuyện tất sẽ có đồng minh.
3- Tránh tuyệt đối xung đột khi có chuyện bằng cách giải thích, bằng thái độ. ( cái này mình đã thị phạm vài lần ) .
4- Xét nhanh thấy không ổn thì thoát nhanh khỏi khu vực có khiêu khích bạo lực ( chạy nhanh, la to, .....)
5 - Sau cùng . Cực chẳng đã thì áp dụng vài đòn cận chiến : Lên gối, đấm móc, cùi chỏ....

PS : Tuy không gặp việc nghiêm trọng nhưng trong một số trường hợp các con áp dụng tốt ( Nghe kể lại mình thấy yên tâm,)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
13/2/09
549
36.018
93
- Cố gắng cho con 1 môi trường học đường lành mạnh nhất có thể.
- Dạy con tránh sân si, lao vào những nơi cos khả năng xung đột (kể cả ngôn ngữ).
- Trang bị cho con 1 số phản ứng khi có nguy cơ (võ, chạy, biết cách kêu cứu, biết cách liên kết với bạn bè...)
- Quan tâm đến con để tránh tối đa có thể tình trạng khi xảy ra chuyện mới biết con mình như thế nào.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.505
162.962
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Trên này toàn là các cao thủ võ lâm cho em hỏi nếu gặp trường hợp như lày phụ huynh phải làm gì để giúp các con thoát và tránh khỏi tình trạng bạo lực học đường
Nữ sinh lớp 7 bị vây đánh trong nhà vệ sinh của trường

https://vnexpress.net/giao-duc/nu-sinh-lop-7-bi-vay-danh-trong-nha-ve-sinh-cua-truong-3897904.html
Năm con gái tôi học lớp 10 trường Nguyễn An Ninh: vừa tuần đầu tiên là bọn lớp 12 nhận xét "con nhỏ này chảnh chó!"
Thế là một ngày sau đó, ngày thứ 8 của năm học tôi bị đt trường gọi "vô gặp hiệu trưởng gấp!"
Tôi phóng xe từ Q5 qua Q10 cx Bắc Hải liền.
Thầy hiệu phó đang ngồi quán cantin trong trường nói với tôi "con anh đánh người"
Tôi hỏi "chuyện gì?"
Đáp "nó đánh 7 đứa lớp 12 trong nhà vs của trường.
Tôi "kiu nó vô đây!"
Bé Hà con tôi được gọi vô trình bày: "Con vô nhà vs thì 7 chị lớp 12 quây đánh và la "chảnh chó hả mậy?" Con đánh lật các chỉ hết nhưng còn lấy chân đỡ cho các chị khỏi đập đầu xuống đất mà."
Các học trò lớp 12 trong vụ xác nhận vụ việc và xin lỗi con Hà con gái tôi.
Từ đó thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Các bạn có chuyện gì đều méc với Hà để Hà phân xử giải quyết.
Chuyện tôi kể có tên con gái tôi và tên tôi là có thật 100% đấy.
1 chống 7 nhé các bạn!
 
Chỉnh sửa cuối: