Hạng D
19/10/06
2.225
12.250
113
Tự dưng ở đâu có con chim câu bay đến nhà em

làm sao với chim bồ câu đậu vô nhà



nó không sợ ai hết, tranh ăn với con mèo, làm hư mấy cái cây, ỉa tùm lum


lấy gậy dọa nó mổ lại luôn, rất bố láo

Nó đâu đến cả tuần nay rồi, cứ bay tới bay lui, sáng chiều đủ kiểu, đánh nó nó không sợ, giờ em phải làm sao với nó đây???
 

Attachments

Hạng D
23/8/15
1.782
26.824
113
55
Tự dưng ở đâu có con chim câu bay đến nhà em

View attachment 1872922


nó không sợ ai hết, tranh ăn với con mèo, làm hư mấy cái cây, ỉa tùm lum


lấy gậy dọa nó mổ lại luôn, rất bố láo

Nó đâu đến cả tuần nay rồi, cứ bay tới bay lui, sáng chiều đủ kiểu, đánh nó nó không sợ, giờ em phải làm sao với nó đây???
A nghĩ mình là con chim thì sẽ hiểu nó muốn gì ở a? Nhìn nó đẹp mà, mỗi ngày a cho nó tí thóc. Mai mốt nó bỏ đi a sẽ thấy ... rất nhớ.
 
  • Like
Reactions: thằng nhà quê 2
Hạng F
2/3/14
12.226
127.962
113
Tự dưng ở đâu có con chim câu bay đến nhà em

View attachment 1872922


nó không sợ ai hết, tranh ăn với con mèo, làm hư mấy cái cây, ỉa tùm lum


lấy gậy dọa nó mổ lại luôn, rất bố láo

Nó đâu đến cả tuần nay rồi, cứ bay tới bay lui, sáng chiều đủ kiểu, đánh nó nó không sợ, giờ em phải làm sao với nó đây???
Đói thì nó đi thôi

Hoặc mở nhạc to ngoài ban công
 
Hạng C
12/9/12
861
9.277
93
ra tiệm mua con bồ câu quay về để lên đĩa, đặt cạnh ban công
nhớ ghi tờ giấy: đây là con trym tháng rồi ghé nhà
 
Hạng D
3/5/17
1.050
93.570
113
Anh để ý xem ở dưới cánh con chim này có 1 vết chàm màu xanh hình cây kiếm ko? Mờ lắm phải để ý kỷ mới thấy, nếu có thì anh im lặng đừng nói với ai, âm thầm may túi ba gang rồi đeo vào cổ nó, nhân lúc trời chưa sáng thì từ trên lầu 7 chung cư túm chân chim phi thẳng ra đảo vàng, sau khi g vàng rồi thì anh nói nhỏ vào lổ tai nó, kiu nó chở anh vào động của độc cô cầu bại học võ công, vì nó chính là con thần điêu năm xưa từng quất dương quá và cô long, xong xuôi anh kiu nó chở a ra đảo mai an tiêm ăn dưa hấu, ví chính con chim này nhã hạt dưa cho mai an tiêm.. chúc mừng anh
 
Hạng D
14/8/11
4.162
87.644
113
Đất lành chim đậu !! Nếu ko " sắm cho nó một cô vợ " để nó ở lại luôn với anh thì cũng cho nó ăn cho đàng hoàng vài bữa nó cũng đi thôi. Bồ câu nó phải sống có đôi và có đàn.