Cty du lịch nó đòi BHXH nữa .Giờ hình như có thêm tro này .E cug knh doanh tự do, đi Sing Mã Thái, kỳ đi HK nhờ cty bạn làm cái xác nhận đag làm việc, tốn phí dv 90usd thêm cái stk thế là đi (tất cả e đi tự túc). Định đi Đài Loan nghe kêu nộp sổ Bh nên chắc đi theo cty du lịch nghe nói dể xin visa hơn.
Người làm tour họ có kinh nghiệm vì khách rớt/đậu theo hồ sơ nên họ từ chối nhận hs của bác thôi. Chứ mang tiền vô cho cty họ khoái chứ.Không đi được bất cứ đâu trừ Mỹ nó không cần biết làm công việc gì chỉ cần phong vân .Tôi rất bất ngờ vì bị từ chối visa tại mấy city du lịch và dịch vụ visa.
Tuỳ nc bác, chứ kì e đi HK chỉ đoi giấy xác nhận đi làm là dc, e đi dc gần 3 năm rồi ko bit giờ sau.Cty du lịch nó đòi BHXH nữa .Giờ hình như có thêm tro này .
Anh chủ khoe trading giỏi thôi chứ không hỏi gì đâu.
Thế nào cũng có mấy anh PM giao lưu, học hỏi.
Thế nào cũng có mấy anh PM giao lưu, học hỏi.
Bác nhầm. Mình đang hỏi thật và đang rất bức xúc điều này. HazzAnh chủ khoe trading giỏi thôi chứ không hỏi gì đâu.
Thế nào cũng có mấy anh PM giao lưu, học hỏi.
Giờ thấy chỗ nào cũng dọa yêu cầu nộp BHXHTuỳ nc bác, chứ kì e đi HK chỉ đoi giấy xác nhận đi làm là dc, e đi dc gần 3 năm rồi ko bit giờ sau.
Vấn đề là bọn trốn nó nhiều quá người ta mới khó thôi. không trách cty tour/dv mà trách mấy thằng trốn kìa, rồi qua đó ăn cắp.Bác nhầm. Mình đang hỏi thật và đang rất bức xúc điều này. Hazz
Đù, vậy hả, vậy là bít cửa 7N luôn òi.Giờ thấy chỗ nào cũng dọa yêu cầu nộp BHXH
A kay nhất là ngồi trên đống tiền mà éo biết cách nào chứng minh mình khác với mấy bọn đó. Đù, bỏn chơi ác thặc.Vấn đề là bọn trốn nó nhiều quá người ta mới khó thôi. không trách cty tour/dv mà trách mấy thằng trốn kìa, rồi qua đó ăn cắp.
Nhục thật. Chả biết thế nào.A kay nhất là ngồi trên đống tiền mà éo biết cách nào chứng minh mình khác với mấy bọn đó. Đù, bỏn chơi ác thặc.