Tập Lái
24/10/16
32
17
8
49
Có rất nhiều kiểu lần đầu đi mua xe khác nhau. Riêng tôi là tự tìm hiểu và quyết định phải mua loại xe nào mà không hỏi một ai. Chỉ đến khi đi xem xem tôi mới nhờ người rành xe kiểm tra giúp.
Câu chuyện của tôi xảy ra đúng 2 năm trước, khi tôi tìm được 1 chiếc xe cho gia đình sử dụng.
1. Nhu cầu mua xe: tôi chẳng có nhu cầu gì cấp thiết cả, hoàn toàn dùng để đi chơi. Từ nhà tôi đến chỗ làm chưa được 1 cây số, đến cơ quan bà xã không quá 500 mét và đưa đón mấy đứa nhỏ chỉ trong phạm vi 2 số trên cộng lại.
2. Mua xe nào? Tất nhiên do điều kiện gia đình chỉ cho phép tôi nhắm đến 1 chiếc xe cũ.
Chắc chắn tôi không rành về xe, tôi cũng chưa từng hỏi bất cứ ai là nên mua xe nào, kể cả đặt câu hỏi trên mạng. Và tôi chỉ đọc các trang thông tin về xe trên mạng, đặc biệt là các diễn đàn.
Và 1 trong những chiếc xe tôi quan tâm đầu tiên đó là Focus . Lý do duy nhất là trong các dòng xe cũ thì giá của chiếc xe này là có quá tốt so với nhóm đồng hạng xung quanh nó.
Vì sao tôi tìm mua Focus? Trước tiên điều tôi quan têm là vấn đề tiền. Cùng 1 số tiền khoảng 500tr (2015), ta có thể tìm được 1 chiếc Focus 1.8AT 2012, trong khi đó chỉ có thể mua được Civic 2010, thậm chí Altis 2008... Tiếp theo là tất cả những lo lắng khi chạy Focus như hao xăng, chi phí sửa chữa lớn như rất nhiều người lo ngại đều được những người thực tế sử dụng giải thích rõ ràng nên tôi hoàn toàn yên tâm.
3. Và đây là chính em nó:


mail


mail


Sau khi đã hoàn tất một số thủ tục cần thiết, chũ xe có nhờ tôi chở về nhà. Vừa đi được một đoạn anh ta liền nói với tôi: "Anh lái xe quá yếu". Dĩ nhiên rôi, qua 5 năm không đụng tới cần số, tôi chỉ được 1 người bạn hướng dẫn sơ qua 1 giờ trước khi nhận xe.
Vào buổi chiều hôm đó, tôi cùng bà xã lái xe đi đón mấy đứa nhỏ. Vừa ra khỏi bãi đỗ, tôi "dính" ngay 1 cú nhầm chân ga, may sao đạp "trúng" phanh nên xe dừng lại. Thật may mắn.
4. Và "chỉ số" em nó cách đây 1 tháng:
mail


5. Sau 3,4 năm nữa, tôi sẽ tiếp tục một cuộc tìm kiếm mới và rất có thể là 1 chiếc series 3.
Mọi người nghĩ sao?
 
Hạng B2
6/6/17
111
46
28
33
61A Cao Thắng , Quận 3, TpHcm
Tiêu chí của bác là mua xe để hưởng thụ nên cứ lựa chọn chiếc xe nào vừa ý mình nhất thì mình cưới thôi
vì mình mua xe cũ nên giá tiền cũng nhẹ nhàng ko suy nghĩ nhiều như mua 1 chiếc xe mới
nhưng về dự định 3-4 năm nữa có thể sẽ là 1 e series 3 thì bác phải chọn 1 e nào thật cứng và ngon vì xe châu âu khác với các dòng xe phổ thông. Mọi chi phí liên quan đến nó đều đắt đỏ
Nếu vượt qua được rào cản đó thì cứ theo châm ngôn '' yêu là cưới thôi ''