Lang thang phố khuya Bangkok tìm chỗ nghỉ = "Ngu phí"
0h15p ra khu vực đón xe, lấy số thứ tự chờ taxi. Đưa địa chỉ cho bác tài xế, có vẻ càu nhàu vì không biết chính xác điểm đến??? Sao vậy ta, địa chỉ rõ ràng mà? Bác tài cũng chỉ lõm bõm giao tiếp tiếng Anh, nào là đường Phetchaburi có 3 khu, hẻm mấy…?
Bạn Ck cố gắng miêu tả cho bác tài hiểu chỗ nghỉ nằm gần tòa Baiyoke Sky. Dừng xe tại khoảng giữa hẻm 17 và 19, nhờ bác tài gọi điện cho chỗ đặt phòng mà không ai trả lời máy. Hic, dù sao cũng phải xuống xe. Phi nhanh vào 7 eleven mua ngay cây xúc xích để có tiền mệnh giá nhỏ hơn trả cho bác tài. 250 THB cho chuyến taxi, bao gồm cả thanh toán thêm cho bác tài, đúng giá đã tham khảo trước.
Vậy là, hành trình lang thang phố khuya tìm chỗ nghỉ bắt đầu và phát hiện ra mình đã trả ngu phí cho vụ chỗ nghỉ.
Không chịu mua sim 3G ngay sân bay, qua 2 cái 7 eleven mà không có bán sim. Liên lạc thời đại 4.0 kiểu gì đây?
Lang thang hết khoảng 800m của hẻm 17 mà không tìm ra cái số 645. Nằm chắn cuối hẻm 17 là một tiệm Massage Thai, anh quản lý tiệm với miệng cười tươi rói hỗ trợ hết lòng. Gọi điện cho chỗ nghỉ vẫn không liên lạc được. Anh dò qua bản đồ và khuyên vc mình nên tìm điểm đến ở khoảng giữa hẻm 13 và 15, chỗ đó có thể bị khuất bởi tòa cao ốc. Cám ơn anh chàng tốt bụng, lại quay ngược ra đầu hẻm.
Người Thái quá thân thiện và dễ thương luôn! Ra đầu hẻm ghé vào hỏi thăm đường với 2 chị em chắc vừa hết ca làm việc tại quán ăn, đang ngồi uống chai bia Leo. Cô gái trẻ hơn nhanh chóng dọn dẹp vỏ chai và các vật dụng khác, vui vẻ dẫn 2 tên ngố bọn mình tới tận chân khu nhà nghỉ (đúng ở khoảng giữa hẻm 13 và 15, bị khuất bởi tòa cao ốc)
Khoảng 1h45 sáng, cái lắc đầu của cô bé tiếp tân nhà nghỉ mới phát hiện ra “NGU PHÍ” đã trả cho sự thiếu hiểu biết mà vẫn tự tin của mình.Giở thông tin đặt phòng ra: “Bed In 4-bed Superior Female Dormitory For 2 Persons”. Không có phòng khác để chuyển đổi, không hoàn phí…
Ôi trời, bạn Ck đã bắt đầu cau có cho chuyến tiếp tục lang thang tìm chỗ nghỉ.
Vào cái 7 eleven thứ 3 mới gắn được sim 3G. Lò dò đi tới vài ba cái nhà nghỉ, khách sạn không còn phòng trống. Bước vào 1 ks sang chảnh khác vẫn không còn chỗ, anh tiếp tân đt qua một ks sang chảnh khác hỏi chỗ giúp rồi chỉ đường đi, tận hơn 700m nữa mà giá trên trời...
Bước ra khỏi ks nghĩ đến viễn cảnh phải tiếp tục lê bước trong đêm thì gặp ngay Good day Hostel. Phi ngay vào, may mắn đã mỉm cười rồi.
Nghỉ ngơi thôi, 2h50 sáng rồi. Phải ngủ thật ngon để bắt đầu tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ nào, 3 ngày BKK trôi qua nhanh lắm!