Hạng B2
1/10/12
202
132
43
Trước giờ em toàn "bị" xxx không hà,nên không có khái niệm về csgt.thấy bọn áo vàng là mún chửi..
Nhưng hôm nay em trên đường chở f1 đi khám bệnh=(4b).Vừa vào kdc 1 đoạn (ngã 3 hòa long theo hướng bà rịa) bị tít vào,thấy có cầm máy sấy.Trước em cũng có mấy chiếc 4b bị vịnh.em đi cũng tốc độ khoản 75km/h,vào kdc cho phép 60.thấy từ xa em giảm tốc độ nhưng không thoát.
-csgt : em cho kiểm tra giấy tờ
-em: em bị bị lỗi gì vậy anh?
-csgt: em chạy quá tốc độ cho phép..abc..
Nghĩ bụng muốn xin xỏ chắc cũng không được gì.Thôi làm cái bb nhanh rồi tính sau
-em(cười cười):tại em chở con đi khám bệnh đi vội quá nên chạy quá xíu.
-csgt: con bị gì
-em. : hình như bị tay,chân,miệng.mới phát t nên lật đạch đi liên.
Csgt coi sổ khám bệnh trong túi áo của em.xong trả giấy tờ cho em.lỗi của em là vi phạm tốc độ .x..y..z.Thôi em đi đi.
Làm em bất ngờ luôn.từ nào tới giờ toàn "cướp" không hà.nên thấy là chửi.hôm nay mới gặp CSGT.nên em lên đây chia sẻ câu chuyện của em cùng các bác.hóa ra hôm nay em mới biết VN cũng còn "csgt"
 
Hạng D
29/10/12
1.701
1.944
113
Hehe.Cũng có người này người kia chứ.
 
Hạng F
16/3/14
5.646
9.193
113
Khu vực phía nam. Ngoài SG và ĐN thì em thấy csgt hiện diện rất nhiều.. bà mịa nóa mình chạy đường tỉnh.. đường về m.tay vừa chạy vừa ngắm cảnh.. nghe nhạc.. vừa đặt qua đất sg vừa chạy vừa nhẩm luật thấy mụ nội lun ...
 
Hạng B2
1/10/12
202
132
43
Đúng đó bác.bởi vậy lần đầu tiên thấy lạ
 
Hạng F
15/11/14
10.732
94.491
113
55
Sài Gòn
Trước giờ em toàn "bị" xxx không hà,nên không có khái niệm về csgt.thấy bọn áo vàng là mún chửi..
Nhưng hôm nay em trên đường chở f1 đi khám bệnh=(4b).Vừa vào kdc 1 đoạn (ngã 3 hòa long theo hướng bà rịa) bị tít vào,thấy có cầm máy sấy.Trước em cũng có mấy chiếc 4b bị vịnh.em đi cũng tốc độ khoản 75km/h,vào kdc cho phép 60.thấy từ xa em giảm tốc độ nhưng không thoát.
-csgt : em cho kiểm tra giấy tờ
-em: em bị bị lỗi gì vậy anh?
-csgt: em chạy quá tốc độ cho phép..abc..
Nghĩ bụng muốn xin xỏ chắc cũng không được gì.Thôi làm cái bb nhanh rồi tính sau
-em(cười cười):tại em chở con đi khám bệnh đi vội quá nên chạy quá xíu.
-csgt: con bị gì
-em. : hình như bị tay,chân,miệng.mới phát t nên lật đạch đi liên.
Csgt coi sổ khám bệnh trong túi áo của em.xong trả giấy tờ cho em.lỗi của em là vi phạm tốc độ .x..y..z.Thôi em đi đi.
Làm em bất ngờ luôn.từ nào tới giờ toàn "cướp" không hà.nên thấy là chửi.hôm nay mới gặp CSGT.nên em lên đây chia sẻ câu chuyện của em cùng các bác.hóa ra hôm nay em mới biết VN cũng còn "csgt"
Chào bác!
Xã hội đa số vẫn là người tốt! Ở bất kì đâu trên thế giới này, người tốt vẫn chiếm đại đa số!
Và ở đâu cũng có tốt và xấu! Thế nó mới tạo nên xã hội, tốt, xấu, thiên đường và địa ngục!
Từ trước đến nay mình toàn gặp CSGT!!!
Mong rằng xã hội của ta ngày càng tốt đẹp hơn!!!