Hạng B2
13/3/14
468
309
63
Sáng nay, mặc dù trễ giờ làm, em mất thêm gần 30 phút với 02 XXX. Kết quả, 02 XXX lại ca bài nhắc nhở (???) người tham gia giao thông.

Hàng ngày em vẫn đi làm từ Nguyễn Tất Thành, qua Hoàng Diệu rồi lên cầu Calmette. Sáng trễ giờ em xi-nhan ghé làn bên phải để lên cầu. Vào giao lộ, có XXX trẻ cạp nong. Em từ từ cập lề, hạ kiếng, ngồi trong xe chờ. XXX trẻ đứng cách xe em cỡ 02 mét nhìn tới nhìn lui. Em lấy điện thoại chụp lại đồng hồ xe và XXX để có bằng chứng chờ hơn 05 phút là em đi.

Hơn 02 phút ngó không thấy em ra, XXX đến cách xe em 01 mét ghé vào nói: anh ơi, em dừng xe anh đấy (???)
Em (vẫn ngồi trong xe): anh thông báo lỗi rồi tôi xuống làm việc (chỉ seatbelt, đèn đóm, thắng... cho chú thấy luôn)
Chú XXX: anh đi không đúng làn, mời anh xuống xe làm việc
Em (lấy giấy tờ, mở điện thoại quay phim bỏ vào túi, đi ra thẳng lên đầu xe em): vâng
Chú XXX: mời anh ra phía sau
Em: mời anh đến đây
Chú XXX: anh không chấp hành à
Em: xe tôi, tôi làm việc trước xe để còn có bằng chứng

XXX ngó tới, ngó lui một hồi, đi ngược lại chỗ trụ đèn, chắc sếp chú ở đấy. Em đứng đầu xe chờ tiếp. Tí sau, XXX sếp tới (đoạn này em quên bài các bác chỉ là phải kêu XXX kia lại, lần đầu tranh luận em rút kinh nghiệm lần sau vậy). Sau màn chào hỏi, XXX tiếp tục:

XXX: anh đi sai làn
Em: đầu đường không có biển cấm xe tôi đi làn này, tôi chuyển làn vạch không liên tục, có đèn tín hiệu, tôi không đi sai
XXX: anh đi làn xe máy (???), vạch này ra cao tốc mới đi làn nào cũng được (???)
Em: vậy thôi anh ghi biên bản cho tôi đi, tôi đang đi làm
XXX: anh quay phim hay ghi âm vậy (???)
Em: vâng, điện thoại tôi, tôi dùng, có vấn đề gì hả anh?
XXX: tôi gọi vào nhắc nhở anh thôi, anh ghi hình, ghi âm làm gì, giờ nhiều video clip lên mạng lắm, anh làm vậy, khác nào chúng tôi gọi anh vào để hại chúng tôi (???)
Em: vâng, anh nhắc nhở thì thôi, trường hợp anh vẫn phạt, anh ghi biên bản để tôi còn đi làm
XXX (cho giấy tờ của em vào sổ): tôi gọi vào nhắc nhở anh thôi, anh ghi hình, ghi âm làm gì (???)
Em: anh ghi biên bản thì giữ bằng lái của tôi đi, giấy tờ khác trả tôi, xe tôi, tôi phải có giấy tờ để sử dụng
XXX: thì ghi xong tôi trả lại anh sau, mà tôi gọi vào nhắc nhở anh thôi, tôi muốn thì vẫn ghi biên bản được, nhưng anh đóng phạt thì chỉ vào tiền nhà nước thôi, có gì đâu

Đến đoạn này thì em nghĩ trong đầu không khéo bị xin tiền bồi dưỡng, mà em không cầm đồng nào ra khỏi xe.

XXX: anh vào SG lâu chưa
Em: có việc gì hả anh?
XXX: anh có đi đường này chưa
Em: ngày nào em cũng đi đường này đi làm
XXX: vậy hả, tôi gọi vào nhắc nhở anh thôi

XXX lấy sổ ra ghi vào biên bản. Ghi xong, xếp sổ (???), trả hết giấy tờ cho em. Em chào về xe đi tiếp và thắc mắc mãi không biết XXX ghi biên bản để làm gì.

Cũng may là em xem chia sẻ kinh nghiệm của các bác trên này để không mất tiền oan. Mà còn may hơn nữa là sáng nay không có QCBX. Hú hồn. Đến cty em mở điện thoại ra mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ làm vụ ghi hình không được.

-----------------------------------------------------------------------

Em có đôi điều nhờ các bác có kinh nghiệm giải đáp hộ:
1. Biên bản mà XXX ghi là gì, tại sao ghi xong xếp lại cất, sau này có ảnh hưởng gì đến lái xe không?
2. Tại sao XXX lại chọn cách giải thích lỗi như trên, theo em hơi ngớ ngẩn chút?
 
Hạng D
21/4/15
1.345
5.918
113
Sáng nay, mặc dù trễ giờ làm, em mất thêm gần 30 phút với 02 XXX. Kết quả, 02 XXX lại ca bài nhắc nhở (???) người tham gia giao thông.

Hàng ngày em vẫn đi làm từ Nguyễn Tất Thành, qua Hoàng Diệu rồi lên cầu Calmette. Sáng trễ giờ em xi-nhan ghé làn bên phải để lên cầu. Vào giao lộ, có XXX trẻ cạp nong. Em từ từ cập lề, hạ kiếng, ngồi trong xe chờ. XXX trẻ đứng cách xe em cỡ 02 mét nhìn tới nhìn lui. Em lấy điện thoại chụp lại đồng hồ xe và XXX để có bằng chứng chờ hơn 05 phút là em đi.

Hơn 02 phút ngó không thấy em ra, XXX đến cách xe em 01 mét ghé vào nói: anh ơi, em dừng xe anh đấy (???)
Em (vẫn ngồi trong xe): anh thông báo lỗi rồi tôi xuống làm việc (chỉ seatbelt, đèn đóm, thắng... cho chú thấy luôn)
Chú XXX: anh đi không đúng làn, mời anh xuống xe làm việc
Em (lấy giấy tờ, mở điện thoại quay phim bỏ vào túi, đi ra thẳng lên đầu xe em): vâng
Chú XXX: mời anh ra phía sau
Em: mời anh đến đây
Chú XXX: anh không chấp hành à
Em: xe tôi, tôi làm việc trước xe để còn có bằng chứng

XXX ngó tới, ngó lui một hồi, đi ngược lại chỗ trụ đèn, chắc sếp chú ở đấy. Em đứng đầu xe chờ tiếp. Tí sau, XXX sếp tới (đoạn này em quên bài các bác chỉ là phải kêu XXX kia lại, lần đầu tranh luận em rút kinh nghiệm lần sau vậy). Sau màn chào hỏi, XXX tiếp tục:

XXX: anh đi sai làn
Em: đầu đường không có biển cấm xe tôi đi làn này, tôi chuyển làn vạch không liên tục, có đèn tín hiệu, tôi không đi sai
XXX: anh đi làn xe máy (???), vạch này ra cao tốc mới đi làn nào cũng được (???)
Em: vậy thôi anh ghi biên bản cho tôi đi, tôi đang đi làm
XXX: anh quay phim hay ghi âm vậy (???)
Em: vâng, điện thoại tôi, tôi dùng, có vấn đề gì hả anh?
XXX: tôi gọi vào nhắc nhở anh thôi, anh ghi hình, ghi âm làm gì, giờ nhiều video clip lên mạng lắm, anh làm vậy, khác nào chúng tôi gọi anh vào để hại chúng tôi (???)
Em: vâng, anh nhắc nhở thì thôi, trường hợp anh vẫn phạt, anh ghi biên bản để tôi còn đi làm
XXX (cho giấy tờ của em vào sổ): tôi gọi vào nhắc nhở anh thôi, anh ghi hình, ghi âm làm gì (???)
Em: anh ghi biên bản thì giữ bằng lái của tôi đi, giấy tờ khác trả tôi, xe tôi, tôi phải có giấy tờ để sử dụng
XXX: thì ghi xong tôi trả lại anh sau, mà tôi gọi vào nhắc nhở anh thôi, tôi muốn thì vẫn ghi biên bản được, nhưng anh đóng phạt thì chỉ vào tiền nhà nước thôi, có gì đâu

Đến đoạn này thì em nghĩ trong đầu không khéo bị xin tiền bồi dưỡng, mà em không cầm đồng nào ra khỏi xe.

XXX: anh vào SG lâu chưa
Em: có việc gì hả anh?
XXX: anh có đi đường này chưa
Em: ngày nào em cũng đi đường này đi làm
XXX: vậy hả, tôi gọi vào nhắc nhở anh thôi

XXX lấy sổ ra ghi vào biên bản. Ghi xong, xếp sổ (???), trả hết giấy tờ cho em. Em chào về xe đi tiếp và thắc mắc mãi không biết XXX ghi biên bản để làm gì.

Cũng may là em xem chia sẻ kinh nghiệm của các bác trên này để không mất tiền oan. Mà còn may hơn nữa là sáng nay không có QCBX. Hú hồn. Đến cty em mở điện thoại ra mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ làm vụ ghi hình không được.

-----------------------------------------------------------------------

Em có đôi điều nhờ các bác có kinh nghiệm giải đáp hộ:
1. Biên bản mà XXX ghi là gì, tại sao ghi xong xếp lại cất, sau này có ảnh hưởng gì đến lái xe không?
2. Tại sao XXX lại chọn cách giải thích lỗi như trên, theo em hơi ngớ ngẩn chút?

Trường hợp này bạn e làm giao thông đã nói rồi, tụi nó đưa bác vào black list đó bác, bác ra đường phải cẩn thận nha. nó chỉ lưu lại số xe và loại xe bác sử dụng rồi nó đưa vào hệ thống cảnh báo của tụi nó.
 
Tập Lái
21/11/14
39
75
18
41
Cái này mấy xxx ghi nhận lại thông tin là có dừng xe nào, biển số nào , thời gian nào , địa điểm tại đâu và cách xử lý ntn ( lập biên bản , phạt tại chỗ hay nhắc nhở ) theo đúng quy định đó bác .
Theo em thì mấy xxx này như vậy là dễ chịu và cũng ko sai đâu
 
Hạng D
29/10/12
1.701
1.944
113
Trường hợp này bạn e làm giao thông đã nói rồi, tụi nó đưa bác vào black list đó bác, bác ra đường phải cẩn thận nha. nó chỉ lưu lại số xe và loại xe bác sử dụng rồi nó đưa vào hệ thống cảnh báo của tụi nó.
chắc là vậy. ghi nhận để sau này không gọi láu nữa.
 
Hạng D
25/2/11
1.765
1.424
113
47
Trường hợp này bạn e làm giao thông đã nói rồi, tụi nó đưa bác vào black list đó bác, bác ra đường phải cẩn thận nha. nó chỉ lưu lại số xe và loại xe bác sử dụng rồi nó đưa vào hệ thống cảnh báo của tụi nó.
Tầm bậy, tầm bạ.
Cái đó để báo cáo với xếp ở trên: Dạ tháng này em gặp OS nhiều quá, nè anh coi sổ đi.... Tháng này cho em bớt vài ổ nhé anh.
 
Hạng B2
13/3/14
468
309
63
em cảm ơn các bác, mỗi lần ra đường em sẽ cẩn thận hơn
 
Hạng D
21/4/15
1.345
5.918
113
Tầm bậy, tầm bạ.
Cái đó để báo cáo với xếp ở trên: Dạ tháng này em gặp OS nhiều quá, nè anh coi sổ đi.... Tháng này cho em bớt vài ổ nhé anh.
haha, chắc e cũng chỉ mong vậy, chứ để bọn nó để ý thì mệt. mà bạn e công an nói nha, còn tậm bậy hay ko thì e đéo quan tâm bác ạ.
 
  • Like
Reactions: BinAn and nanomet
Hạng B2
13/3/14
468
309
63
bị để ý qua mỗi trạm thì chắc em bán xe đi xe buýt quá các bác nhỉ