View attachment 614185
Trâu em đi cày., chưa được nghỉ ngơi như trâu các bác.
Iem cũng chỉ khoái lọ mọ những chỗ như nài.
Nắng lên tý iem cho trâu ra ngắm biển, phi qua đống đất tý thì bung cái bậc ước chân.
View attachment 614185
Trâu em đi cày., chưa được nghỉ ngơi như trâu các bác.
Hình hôm tết về quê ngoại bác ơi. Em hổng phải đại ra/địa chủ/thầy giáo.đi mua rẫy hả bác???
Iem cũng chỉ khoái lọ mọ những chỗ như nài.
Nắng lên tý iem cho trâu ra ngắm biển, phi qua đống đất tý thì bung cái bậc ước chân.
Cụ Doanh ở Nam Định phải không ạ,trc e nhớ có gặp cụ phi con Pajero 3500 qua nhà em thì phải,e đoán là Cụ dù chưa gặp cụ lần nào,nơi cụ chụp cái ảnh này có phải Khu Sinh Thái Đông Bình không ạ...
bác tham khảo và làm như e và có thể đẹp hơn nhéXe em mất tấm chắn bùn trong hốc bánh trước bên phụ. Em tính kiếm miếng đó lắp vào không có bù đất nó vào đèn gầm. Các bác chỉ giáo mua cái miếng đó ở đâu. Ảnh xe em toang hoác đây à.
View attachment 616408
Xe em mất tấm chắn bùn trong hốc bánh trước bên phụ. Em tính kiếm miếng đó lắp vào không có bù đất nó vào đèn gầm. Các bác chỉ giáo mua cái miếng đó ở đâu. Ảnh xe em toang hoác đây à.
View attachment 616408
Các bác cho em hỏi ngu tí là cần số xe hố xí nó cứ lủng là lủng lẳng hay chạy nhiều nó thế ạ. Nếu do chạy nhiều thì cách nào cho hết lủng lẳng không ạ!?