Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
Giỗ tổ nghỉ 3 ngày, không đi, không biết làm gì, thế là 2 gia đình Cọp và Củi quyết định ốp zốt vào Lạc Dương thăm nhà anh chị Trinh - căn nhà màu tím rất nổi tiếng trong giang hồ :D.
Con đường đi vào Làng Cù Lần, nhưng thay vì rẽ phải thì mình rẻ trái, đi sâu vào, hehe, mời các bác các mợ cùng em da đỏ chưn ngắn ốp zốt nhóe:

Con đường đi vào:
img5176h.jpg


img5279e.jpg

img5175r.jpg


img5151wr.jpg

img5150rt.jpg

img5149q.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
Đường đá nhiều, thoai thoải dốc, chưn dài thì bon bon nhưng chưn ngắn thì cứ thong dong đếm từng viên sỏi :D và lơ thì vô tư chộp ảnh nhen. Băng qua 2 con suối, lần trước cọp đi vào mùa mưa nhiều chụp hình xe băng suối cực cool, lần này chưa mưa nên nhìn thấy con đường nho nhỏ

img5180d.jpg


img5153u.jpg
img5155p.jpg


img5159s.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
Có một vài ảnh mượn của máy khác vì em chụp bị nhòe trong lúc ngồi xe:
nhatim4.jpg





nhatim1.jpg
nhatim6.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
Khuôn viên rộng rãi, mát mẻ, không khí trong lành, những căn nhà nồng nàn mùi gỗ thông thơm phức, Ngồi ở đây nhấm nháp ly trà Atiso thật là khoan khoái, dễ chịu, quên mất cái nóng kinh người của Sài Thành


nhatim8.jpg
img0704sr.jpg


img0700ux.jpg
 
Last edited by a moderator: