Hạng B2
14/1/14
304
317
63
54
Giữa tháng 9 vừa rồi, nhân một chuyến công tác ra Hà Nội lại đúng vào dịp mùa vàng (mùa lúa chín) vùng Tây Bắc, nên em cùng 3 bác nữa đã lên kế hoạch lang thang ngoạn cảnh và chụp hình ruộng bậc thang vùng Tây Bắc. Nói là Tây Bắc cho hoành tráng chứ thực ra do thời gian có hạn nên chuyến đi 5 ngày 4 đêm của 4 thằng bọn em chỉ tập trung ở Y Tý và Mù Cang Chải.
Tây Bắc thì cũng không xa lạ gì với anh em OSers nhưng cũng có thể có nhiều bác chưa có dịp đến, nên em mở thớt này nhằm chia sẻ các thông tin mà em đã được trải nghiệm qua chuyến đi về đường xá, điều kiện ăn ở, phong cảnh – cuộc sống – con người ở vùng cao Tây Bắc.


Em xin khởi động thớt bằng vài hình ảnh tiêu biểu của hành trình ~
Đường lên Y Tý, phong cảnh tuyệt đẹp!
21823988391_9cbe56373d_z.jpg


21626437420_5636f62872_c.jpg


21627590369_6c98d547d5_c.jpg


Đến thăm một gia đình vùng cao Tây Bắc:
21788331356_a9c64bfec7_c.jpg
 
Hạng B2
14/1/14
304
317
63
54
Các điểm dừng chính trên hành trình của em bao gồm Lào Cai – Y Tý – Sa Pa – Mù Cang Chải – Tú Lệ, những vùng có ruộng bậc thang đẹp nhất vùng Tây Bắc, đặc biệt là được trải nghiệm cảm giác chạy xe trên 2 cung đường đèo nằm trong số tứ đại đỉnh đèo của vùng núi phía bắc Việt Nam.

Mây lang thang trên cánh đồng Mường Hum:
21814490445_178a11f5e3_c.jpg


Lên cổng trời Sa Pa ngắm đèo Ô Quy Hồ:
21814489855_6d69cfdb5d_c.jpg


Rất đông các nhiếp ảnh gia khắp mọi miền đất nước đang tụ tập tại đây - mâm xôi Mù Cang Chải:
21814489315_81fe0ccd4c_c.jpg


Thung lũng Lìm Mông ở chân đèo Khau Phạ, em chụp bằng điện thoại mà màu lên đã quá!
21626439140_2e6cb46c01_c.jpg
 
Hạng B2
14/1/14
304
317
63
54
Em nháp trước vài hình ảnh như vậy thôi, sau này em sẽ giới thiệu kỹ hơn bằng hình ảnh ở từng điểm đến. Bây giờ em xin quay lại điểm xuất phát: Sài Gòn – sân bay Tân Sơn Nhất ~

Lên chuyến bay 4h chiều bay ra Hà Nội, đúng vào lúc có cơn mưa lớn, cũng hơi bồn chồn lo lắng về thời tiết của chuyến đi:
21626642868_b2df13e72a_c.jpg


Lên máy bay rồi mà mưa vẫn lớn quá!
21191780894_f248baee4a_z.jpg


Một lúc sau thì cũng qua cơn mưa lớn, nhưng vẫn mưa dai dẳng:
21626624058_7195ace568_c.jpg


Lúc này, các chuyến bay bắt đầu cất cánh và hạ cánh bình thường, phía sau kéo theo những vạt nước lớn:
21191762464_74eeaf9959_c.jpg


21802699642_21677c9c6d_c.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
14/1/14
304
317
63
54
Sau một vài cú sóc cũng không hề nhẹ, máy bay vượt lên khỏi tầng mây ...
21626622668_4fa1415c6e_z.jpg


... rồi ánh nắng hoàng hôn xuất hiện làm em cũng yên tâm phần nào, mây vẫn dày đặc bên dưới:
21626625288_cf90f87b58_c.jpg


Đám mây hình giống bầy ngựa đang phi nước kiệu:
21824013961_71706942a1_c.jpg
 
Hạng B2
14/1/14
304
317
63
54
Nơi 1 con sông đổ ra biển:
21626620828_145415e33c_z.jpg


Rồi cũng đến giờ hạ cánh, chuyến bay hạ cánh ở Hà Nội lúc 6h chiều, thời tiết phía bắc đang đẹp, làm em hy vọng sẽ có 1 chuyến đi chơi suôn sẻ và thu hoạch nhiều hình đẹp:
21824012221_ff366affc8_c.jpg


21191763634_002e26b00b_c.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
14/1/14
304
317
63
54
Sáng ngày hôm sau em có công việc, nên đến 3h30 chiều 4 anh em mới bắt đầu lên chiếc xe Innova được thuê sẵn từ sáng - bắt đầu hành trình lang thang vùng Tây Bắc. Bọn em chạy theo cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nghỉ đêm ở tp. Lào Cai.

Nói về cao tốc Nội Bài - Lào Cai 1 chút: tổng chiều dài là 270km, nửa đầu là đoạn từ Nội Bài đến Yên Bái thì mỗi bên 2 làn xe, tốc độ tối đa cho phép 100km/h, nhưng nửa sau từ Yên Bái lên Lào Cai, mỗi bên chỉ có 1 làn xe, tốc độ tối đa 80km/h. Đoạn này thỉnh thoảng mới có nét đứt hoặc hiếm lắm mới có 1 đoạn ngắn làm 2 làn xe / 1 chiều để cho các xe vượt nhau, khúc này mà gặp xe tải hoặc xe cont thì cũng chỉ có cách bò thôi. Nhiều bác trên OF nói chạy đúng tốc độ thì toàn tuyến cao tốc hết 3h30p, hôm đó em bấm giờ, cũng hết đúng 3h30p, cộng thêm đoạn từ trung tâm Hà Nội lên Nội Bài và đoạn đi vào trung tâm tp. Lào Cai nữa hết 1h30p. Tổng cộng em đi từ Hồ Tây - Hà Nội lên đến cầu Cốc Lếu tp. Lào Cai hết 5 tiếng - quá ngon so với trước đây phải nằm trên tàu hoả cả đêm mới đến được Lào Cai.
Đây là đoạn nửa đầu cao tốc, 2 làn xe, cho phép chạy 100km/h:
21644917569_6f6ca4c643_c.jpg


Trên đường đi, cũng có ray luôn nhé!
21210761713_f99fc82b02_c.jpg
 
Hạng B2
14/1/14
304
317
63
54

Hóng chưa đủ đâu bác nhé! Chuẩn bị súng ống và năm sau cùng chi hội làm 1 chuyến được không bác? Năm nay em đi để tiền trạm đó :)
 
Hạng B2
14/1/14
304
317
63
54
Cảm ơn các bác đã quan tâm! Em tiếp tục đây!

Đến tp. Lào Cai vào tối muộn, từ Hà Nội lên thẳng đây chưa ăn gì, dọc cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng có 1 số ít trạm dừng chân nhưng dịch vụ gần như chưa có gì nên bọn em cũng không dừng lại ăn chiều, giờ thì đói rồi (lưu ý bác nào có F1 đi cùng thì nên chuẩn bị sẵn đồ ăn cho bé). Bọn em chạy thẳng đến cầu Cốc Lếu, không đi qua cầu mà quẹo vào con đường bên phải dọc theo bờ sông (nếu em nhớ không nhầm thì tên đường là Hồng Hà), dọc con đường này có rất nhiều quán ăn để lựa chọn.

Về chỗ nghỉ thì tp. Lào Cai giờ phát triển rồi, có đủ nhiều loại khách sạn từ bình dân đến cao cấp 4* đều có. Để đỡ mất thời gian tìm khách sạn, trước khi lên đây, em có liên hệ với thổ địa, nhu cầu chỉ cần khách sạn bình thường, sạch sẽ, an toàn, có chỗ để xe ô tô. Thổ địa giới thiệu khách sạn Như Ý số 154 đường Nhạc Sơn (cũng gần cầu Cốc Lếu) số điện thoại: 020. 382 6842 hoặc 020. 382 6844. Ăn tối xong bọn em đến thẳng đây, nói chung khách sạn đúng như ý muốn: phòng ốc sạch sẽ, có wifi, có sân để xe rộng rãi phía sau, giá 400K cho 1 phòng 2 giường cho 2 người.
 
Chỉnh sửa cuối: