Hạng B2
6/9/17
465
10.991
93
Lập ra công ty cổ phần với vốn điều lệ lớn lên đến vài chục tỏi tiền có in hình Bác, sau đó tìm cách bán lại theo số vốn ghi trên giấy phép kinh doanh để thu tiền thật.
Không lẽ ở VN nó đơn giản và dễ mần, dễ giàu nhanh đến vậy hả mí anh?

Mình chứng kiến từ đầu 1 thằng cha dân 3ke vô Xì gòn làm ăn. Sau đó nó câu kết với 2 thằng nữa dân miền Tây. Rồi 3 thằng lập ra công ty cổ phần với vốn điều lệ ghi trên giấy là 100 tỏi.Tất nhiên là tụi nó chẳng có tỏi mịa nào trong đó. Chúng nó thuê văn phòng, thuê làm 1 website, sau đó tuyển vài đứa nhân viên vào.

Hàng ngày đám này ngồi post các nội dung lên website đó rồi đi chia sẻ hầm bà làng trên FB. Sản phẩm đăng lên chủ yếu là mỹ phẩm, quần áo, giày dép, thực phẩm chức năng dưỡng da, làm đẹp, tăng cường sinh lý,... Các thông tin này nó cũng toàn "mượn" từ thằng FB lôi về website của nó.

Sau đó, tụi nó đi thuê đám báo lá cảii viết bài PR bưng bô là website Thương Mại điện tử, với hàng trăm ngàn sản phẩm giá rẻ, mua bán thuận tiện phục vụ người việt thời kỳ kách mệnh 4.0. Đúng chủ trương đường lối của Ẻng và chánh phủ.

Rồi bỏ tiền ra "mua" mấy cái giải thưởng Top này, đỉnh cao nọ để đánh bóng. Thực chất chúng nó chẳng có làm cái con mịa gì hết. Sản phẩn nó đăng lên cũng éo ai mua, vì nó có hàng đâu mà bán. Đến cái thông tin sản phẩm còn éo biết nó là cccj.

Mục đích sau cùng của nó là chiến lược "lùa gà": kiếm nhà đầu tư, góp vốn.

Sau khi đã có được cái "hồ sơ công ty" đúng chuẩn mực, rất đẹp đẽ, với nhiều "giải thưởng" và bài viết bưng bô rồi. Nó bắt đầu đi kiếm các nhà đầu tư, dưới hình thức kêu gọi đầu tư và góp vốn, bán cổ phần công ty.

Chúng nó sẵn sàng trả hoa hồng rất cao cho những người môi giới lôi kéo được ai bỏ tiền vào công ty dưới hình thức mua lại cổ phần. Ví dụ, nếu mời được 1 người góp vào 1 tỷ thì tiền hoa hồng nhận được là 15% đến 35% hoặc hơn, tùy mức độ khó dễ của loại "nhà đầu tư".

Đối tượng bị lôi kéo là người thân, người nhà họ hàng, bạn bè, mối làm ăn,... Chủ yếu là các "doanh nhân" như: chủ tiệm karaoke, massage, vũ trường, chủ nhà hàng quán nhậu, dân buôn đất, dân có nhà mặt đường cho thuê,... Thằng ít thì cỡ vài trăm trẹo, thằng nhiều thì vài tỏi.

Giờ công ty hoạt động được 6 năm rồi, nhưng tụi nó chẳng làm éo gì ngoài việc ký giấy bán đi % cổ phần của công ty và thu về tiền thật để chia nhau làm lợi nhuận, với số tiền đã lên đến cả chục tỏi rồi mà vẫn bình yên.
Số tiền thu được, tụi nó tìm cách hợp thức hóa bằng các chi phí cho hoạt động kinh doanh như: thuê nhà, trả lương nhân viên, thuê làm phần mềm website, thuê quảng cáo, đối ngoại tiếp khách,... rồi mua hóa đơn hoặc thuê viết khống lên với những con số khủng.

Cũng có một số người góp vốn sau vài năm không thấy gì cũng có kéo tới đòi lại tiền. Nhưng tụi nó đều tìm cách xoa dịu. Nếu thằng nào làm ầm ĩ quá mức thì nó lại lấy tiền của thằng sau trả cho thằng trước, để cho nín lại.

Không lẽ bỏ vài trẹo ra làm cái đăng ký kinh doanh, ghi trên đó vài trăm tỏi rồi chia nhỏ con số đó ra thành "cổ phần" và đi bán lại và thu tiền thật, mọi việc nó lại dễ ăn vậy?
Nếu thời gian tới mà nó bùm thì sẽ ra sao hả mí anh?
 
Tập Lái
20/1/20
23
395
48
54
Ai lập cũng được. Cái giỏi của nó là dụ bán được giấy lấy $.
 
  • Like
Reactions: lazy man
Hạng B2
15/7/11
184
2.765
93
Thủ Dầu Một, Bình Dương
Lập ra công ty cổ phần với vốn điều lệ lớn lên đến vài chục tỏi tiền có in hình Bác, sau đó tìm cách bán lại theo số vốn ghi trên giấy phép kinh doanh để thu tiền thật.
Không lẽ ở VN nó đơn giản và dễ mần, dễ giàu nhanh đến vậy hả mí anh?

Mình chứng kiến từ đầu 1 thằng cha dân 3ke vô Xì gòn làm ăn. Sau đó nó câu kết với 2 thằng nữa dân miền Tây. Rồi 3 thằng lập ra công ty cổ phần với vốn điều lệ ghi trên giấy là 100 tỏi.Tất nhiên là tụi nó chẳng có tỏi mịa nào trong đó. Chúng nó thuê văn phòng, thuê làm 1 website, sau đó tuyển vài đứa nhân viên vào.

Hàng ngày đám này ngồi post các nội dung lên website đó rồi đi chia sẻ hầm bà làng trên FB. Sản phẩm đăng lên chủ yếu là mỹ phẩm, quần áo, giày dép, thực phẩm chức năng dưỡng da, làm đẹp, tăng cường sinh lý,... Các thông tin này nó cũng toàn "mượn" từ thằng FB lôi về website của nó.

Sau đó, tụi nó đi thuê đám báo lá cảii viết bài PR bưng bô là website Thương Mại điện tử, với hàng trăm ngàn sản phẩm giá rẻ, mua bán thuận tiện phục vụ người việt thời kỳ kách mệnh 4.0. Đúng chủ trương đường lối của Ẻng và chánh phủ.

Rồi bỏ tiền ra "mua" mấy cái giải thưởng Top này, đỉnh cao nọ để đánh bóng. Thực chất chúng nó chẳng có làm cái con mịa gì hết. Sản phẩn nó đăng lên cũng éo ai mua, vì nó có hàng đâu mà bán. Đến cái thông tin sản phẩm còn éo biết nó là cccj.

Mục đích sau cùng của nó là chiến lược "lùa gà": kiếm nhà đầu tư, góp vốn.

Sau khi đã có được cái "hồ sơ công ty" đúng chuẩn mực, rất đẹp đẽ, với nhiều "giải thưởng" và bài viết bưng bô rồi. Nó bắt đầu đi kiếm các nhà đầu tư, dưới hình thức kêu gọi đầu tư và góp vốn, bán cổ phần công ty.

Chúng nó sẵn sàng trả hoa hồng rất cao cho những người môi giới lôi kéo được ai bỏ tiền vào công ty dưới hình thức mua lại cổ phần. Ví dụ, nếu mời được 1 người góp vào 1 tỷ thì tiền hoa hồng nhận được là 15% đến 35% hoặc hơn, tùy mức độ khó dễ của loại "nhà đầu tư".

Đối tượng bị lôi kéo là người thân, người nhà họ hàng, bạn bè, mối làm ăn,... Chủ yếu là các "doanh nhân" như: chủ tiệm karaoke, massage, vũ trường, chủ nhà hàng quán nhậu, dân buôn đất, dân có nhà mặt đường cho thuê,... Thằng ít thì cỡ vài trăm trẹo, thằng nhiều thì vài tỏi.

Giờ công ty hoạt động được 6 năm rồi, nhưng tụi nó chẳng làm éo gì ngoài việc ký giấy bán đi % cổ phần của công ty và thu về tiền thật để chia nhau làm lợi nhuận, với số tiền đã lên đến cả chục tỏi rồi mà vẫn bình yên.
Số tiền thu được, tụi nó tìm cách hợp thức hóa bằng các chi phí cho hoạt động kinh doanh như: thuê nhà, trả lương nhân viên, thuê làm phần mềm website, thuê quảng cáo, đối ngoại tiếp khách,... rồi mua hóa đơn hoặc thuê viết khống lên với những con số khủng.

Cũng có một số người góp vốn sau vài năm không thấy gì cũng có kéo tới đòi lại tiền. Nhưng tụi nó đều tìm cách xoa dịu. Nếu thằng nào làm ầm ĩ quá mức thì nó lại lấy tiền của thằng sau trả cho thằng trước, để cho nín lại.

Không lẽ bỏ vài trẹo ra làm cái đăng ký kinh doanh, ghi trên đó vài trăm tỏi rồi chia nhỏ con số đó ra thành "cổ phần" và đi bán lại và thu tiền thật, mọi việc nó lại dễ ăn vậy?
Nếu thời gian tới mà nó bùm thì sẽ ra sao hả mí anh?
quan trọng là nó làm được và nó có tiền để mua mấy cái giải thưởng, cũng có tiền thật tầm vài tỷ để duy trì cái văn phòng, mua giải thưởng. bác dám liều như nó không
 
Hạng C
13/5/12
713
11.491
93
13
Chắc là lừa Ng xung quanh hùng hạp cp thôi

lên sàn ck sao mà đc. Báo cáo kiểm toán sao bùa đc
 
  • Like
Reactions: CDBenly125
Hạng D
16/7/13
1.304
14.472
113
Nó không hề gí súng vào đầu bắt mua cp nhé....ngu và tham thì chết...chuyện bình thường....vài hôm nữa lại căn băng roll...khóc cha khóc mẹ...kêu nài ngài thủ tướng cứu...hehehe