Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Kiếm đường đông xe, hay kẹt đèn đỏ mà ủi vô, kiếm tí OT uống cà-phêTrích đoạn: CaMap2001
Nhiều khi bác tài đó không vội, cho nên nhường cho bác. Em đây đôi lúc không gấp gáp gì thì cứ tà tà, ai cũng nhường hết hihii..... có tới sớm thì cũng phải chờ (sếp/khách) thôi.
Trích đoạn: like_car
Hôm nay trong hẻm đi ra Nguyễn Văn Trỗi, cả 1 đoàn xe dài đang bò nhưng xin qua đường, được 1 bác xe tải dừng lại, vẫy tay cho qua đường, cũng thấy vui vui, giơ ngay ngón tay cái cám ơn liền .
Chả bù cho mấy bữa khác, toàn xe đời mới bóng lộn, bác tài nào cũng láng o nhưng chẳng bao giờ nhường đường. Thấy ghét, nhào thẳng ra thì nó mới chịu nhường, vừa qua đường, vừa nhìn mặt nó chửi (cũng chỉ cho mình nghe thôi ).
Sao lúc nào mình cũng luôn nhường cho xe trong hẻm ra mà người khác thì không? Chậm chút thì có chết ai đâu? không nhường thì dễ bị tắc đường nữa chứ ????
Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng: ĐỜI MÀ !!