Hạng D
24/8/11
2.057
121
63
39
Bình Tân
1.Ngã 3 Tên Lửa-Hồng Bàng, dù rằng ngã 3 này được mở ra trước Tết nhưng bảng cấm quẹo trái vẫn chưa tháo gỡ hơn 4 tháng nay (chắc để dành bán bánh). Và 2 ku đang đua xe vượt đèn đỏ, em mà ko thắng chắc có đứa lên bàn thờ
Ngày 28-1-2017

2.Ngày 5-2-2017, Gần chùa Vĩnh Nghiêm, xe máy để signal trái nhưng không cần quan sát, cứ thế qua đường, xe oto không bấm còi (bác nào nói chạy xe không cần bấm còi thì nên xem lại)

3. Ngày 19-2-2017, cầu vượt chữ Y, đường Hồng Bàng Q.11, xe Huệ Nghĩa tấp trái thả khách xuống, em nhìn mà giật mình, ông khách không sợ xe nó hốt hay sao mà bước xuống như vậy?

4. Ngày 20-2-2017, xe 2 bánh lạn lách ẩu gây tai nạn, lúc kéo xe ra là có 1 bé gái bị đè, em giật cả mình, hên là chỉ bị xây xát, không có thương vong về người, đường 3/2
 
Hạng D
21/2/17
1.568
1.693
113
43
Clip 4 - bác chạy xe máy chở bé gái (bị té do kẹt giữa 2 xe máy khác), đứng dậy rồi không lo đỡ xe để kéo đứa bé mà lo gì vậy ta.
May cô bé không sao... gì chứ tai nạn giao thông tội nhất là mấy đứa nhỏ.
 
Hạng B2
21/2/17
294
466
63
36
Clip thứ 4 là điển hình cho cái tính "đỗ lỗi cho người khác" của đa phần dân mình.
Té xong đứng dậy ko lo cho đứa nhỏ mà đứng chỉ tay theo cái ông kia ý nói là: tại nó mà tui mới té chứ ko phải lỗi tại tui lách giữa 2 xe đâu.

Bó tay :3dngacnhien:
 
Hạng B2
8/4/09
327
556
93
mỗi lần ra đường, về nhà an toàn là hạnh phúc :) hạnh phúc thật giản đơn :))
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Anh chủ chạy xe sao giật mình hoài vậy?
Cao trào tới hồi 3 thì anh chủ giật mình, tới hồi 4 thì giật cả mình.
Nếu còn hồi 5 chắc giật hết cả mình...
:3dngacnhien:
Giao thông ở ta nó vậy, phải tập điềm tĩnh mà điều khiển xe cho an toàn.