Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
7/8/11
647
32
43
47
Xì Gòng
:(Sáng nay vừa vào VP đọc bài này, buồn chả buồn động đến bữa sáng vợ đã chuẩn bị sẵn. Haizzzzz:( Tương lai Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, cũng là một phần nhờ các cụ OSFI kinh doanh, đầu tư và có những quyết sách vì một ngày mai tốt hơn.

Dân văn phòng và thực đơn ‘cơm không’ thời bão giá
"Lấy cho em một gói 3 nghìn, gói 8 nghìn, gói 10 nghìn như hôm qua nhé!", chị Kim Thúy, nhân viên một công ty du lịch tại quận 3, TP HCM, đến mua cơm trắng trên đường Nguyễn Thông, gọi bà chủ quán.
dan-van-phong-va-thuc-don-com-khong-thoi-bao-gia-c9165a.jpg
Khách nườm nượp chờ mua cơm trắng ở quán chị Nga trên đường Nguyễn Thông. Ảnh: Thi Ngoan. Cầm 3 bọc cơm trắng phau nóng hổi còn bốc khói, chị Thúy cho biết, thay vì buổi trưa ăn cơm tiệm tốn gần 20.000 đồng một suất, chị và các đồng nghiệp rủ nhau "góp gạo thổi cơm chung", người mua cơm trắng, người lo thức ăn rồi dọn ra dùng chung vừa vui vẻ lại tiết kiệm.
"Mình có nhiệm vụ mua cơm còn các bạn kia lo thức ăn, có hôm thì cá chiên, hôm thì thịt kho, cũng đầy đủ đồ xào, canh ăn ngon lắm. Rồi mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, vui mà rẻ nữa, tính ra mỗi người chỉ hết 10.000 đồng", Thúy kể.
Với tấm biển "bán cơm không" viết tay hoặc in trắng đen, xung quanh khu vực ga Sài Gòn có đến 5, 6 tiệm bán cơm trắng trưa nào cũng đông nghịt khách. Chị Nga, chủ một tiệm trên đường Nguyễn Thông (quận 3) cho biết, hàng ngày có đến 400, 500 khách đến đây mua. Trung bình mỗi ngày chị bán được hơn 200 kg cơm trắng với giá từ 8.000 đến 9.000 đồng một kg tùy theo chất lượng gạo.
"Có người dặn cả chục ký mang về công ty, có người ăn một mình chỉ mua vài nghìn, mua bao nhiêu tôi cũng bán", chị vui vẻ tiếp chuyện trong lúc làm việc.
dan-van-phong-va-thuc-don-com-khong-thoi-bao-gia-126d50.jpg
Cơm trắng nấu sẵn nóng hổi có giá từ 7.000 đến 9.000 đồng. Ảnh: Thi Ngoan Cũng làm việc ở gần khu vực ga Sài Gòn, ông Sơn, nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Ánh Sáng ngày nào cũng ghé mua cơm, riết rồi thành khách quen của quán chị Nga. Đặt hàng 3 bọc cơm trắng cho mình và đồng nghiệp với giá 15.000 đồng, ông cho biết mỗi bữa trưa chỉ ăn hết 3.000 đồng cơm trắng, còn thức ăn ông nấu sẵn ở nhà mang đi.
Ông Sơn tâm sự, với mức lương bảo vệ gần 2,5 triệu đồng, nếu ngày nào cũng ăn cơm tiệm thì không để dành được đồng nào. Vì thế để tiết kiệm, ông mang cơm nấu sẵn ở nhà đến công ty ăn. "Nhưng khổ nỗi cơm để từ sáng đến trưa nguội ngắt à. Cũng may từ hồi phát hiện quán bán cơm trắng này, tôi chỉ mang theo thức ăn, còn cơm đến trưa mới mua ăn cho nóng. Thời bão giá mà, phải biết tằn tiện mới sống được", ông Sơn phân trần.
dan-van-phong-va-thuc-don-com-khong-thoi-bao-gia-42aeaa.jpg
Đĩa cơm khoảng 4 chén như thế này có giá 4.000 đồng. Ảnh: Thi Ngoan Có thâm niên bán cơm trắng lâu nhất ở khu vực ga Sài Gòn này là bà Gái, năm nay gần 60 tuổi, bà đã có 11 năm gắn bó với cái nghiệp này. Quán của bà nằm lọt trong con hẻm nhỏ trên đường Cách Mạng tháng Tám, khách hàng chủ yếu là người nghèo, sinh viên, giới văn phòng, người bán vé số, hành khất và các đơn vị từ thiện. Nhờ bán được số lượng nhiều nên giá cả ở tiệm này cũng rẻ hơn chỗ khác, trung bình từ 7.000 đến 8.000 đồng.
Bà Gái kể, tiền thân của hình thức bán cơm trắng này là "bắt chước" cách làm cơm nắm của ông Thọ (cũng ở xóm này nhưng bây giờ đã sang nước ngoài sống). "Hồi đó khu vực ga Sài Gòn nhiều người nghèo lắm, không có tiền ăn tiệm nên anh Thọ mới nấu cơm rồi nắm chặt lại bán rẻ cho người nghèo hay khách đi tàu mua ăn với muối vừng", bà Gái kể.
Rồi khi ông Thọ xuất cảnh đi nước ngoài, không còn ai làm nghề này nên bà Gái cùng với một số người trong khu vực mới rủ nhau nấu cơm trắng bán với giá rẻ, ai yêu cầu cơm nắm thì chủ sẽ nắm chặt dùm, nhưng đa phần khách chỉ mua cơm nóng về ăn. Rồi cũng chỉ có tấm biển viết tay hoặc in trắng đen "bán cơm không", từ đó quán của anh Hiếu, anh Hoàng, chị Nga… lần lượt nối tiếp nhau ra đời.
Nghề nấu cơm trắng này cũng vất vả, lợi nhuận không nhiều nhưng được cái ổn định. Hiện nay, mỗi ngày tiệm của bà Gái bán được khoảng 300 kg cơm, kiếm lời từ 100.000 đến 150.000 đồng. Khi tuổi già sức yếu, một mình làm không xuể, bà phải huy động cả gia đình hàng ngày thức dậy từ sớm, người vo gạo, người đứng bán, còn lại thì đi giao cơm tận nơi theo yêu cầu.
"Hồi trước gạo rẻ nên cơm chỉ 2.000 đồng một ký, mà ở đây chỉ có một hai tiệm nên lúc nào cũng đông nghẹt khách, nhất là từ 10h30 đến 12h30 bới cơm mỏi nhừ tay luôn. Còn bây giờ có nhiều quán bán nên khách đến đây cũng ít hơn, chỗ nào tiện thì họ đến mua thôi", bà Gái vừa nói vừa lấy cơm cho khách.
Theo VNExpress

Ngầm vẫn thấy mình may mắn, dẫu chẳng vui gì :mad:
 
Hạng D
29/11/06
3.955
10.112
113
Vậy mà quán nhậu lúc nào cũng đông nghìn nghịt! trong khi vào quán mà nhậu cho tê được cái lưỡi thì khi bước ra, móc xỉa không dưới 400K-500K!:confused:
 
Hạng B2
11/5/12
381
8
18
31
Em cũng đang có cảm giác ngộp thở đây. Không biết tiền và của cải vào tay ai? Tương lai nạn đói năm 45 có lặp lại?
Em không mơ mình có thể sánh vai với các cường quốc năm châu. Em chỉ mơ dân mình có đủ cơm ăn
Em không mơ mình có thể chinh phục không gian, bay vào vũ trụ. Em chỉ mơ mình có thể làm được những chiếc máy cày thay thế sức trâu.
Em không mơ thành phố hiện đại, nhà cao của rộng. Em chỉ mơ xã hội không có những người ngồi vỉa hè, ngủ trạm xe buýt, rét mước giữa mùa đông...
Em không mơ mình có thể làm thay đổi thế giới là cái nôi của văn minh nhân loại. Em chỉ mơ người bệnh chữa chữa trị với chi phí hợp lý, những em bé được học hành mà không phải bị đá ra đường vì thiết học phí....
Những gì em mơ và em không mơ... Ai thấu cho chăng?!
 
Hạng B2
9/6/12
105
0
0
35
Con nhà nghèo
elvina nói:
Em cũng đang có cảm giác ngộp thở đây. Không biết tiền và của cải vào tay ai? Tương lai nạn đói năm 45 có lặp lại?
Em không mơ mình có thể sánh vai với các cường quốc năm châu. Em chỉ mơ dân mình có đủ cơm ăn
Em không mơ mình có thể chinh phục không gian, bay vào vũ trụ. Em chỉ mơ mình có thể làm được những chiếc máy cày thay thế sức trâu.
Em không mơ thành phố hiện đại, nhà cao của rộng. Em chỉ mơ xã hội không có những người ngồi vỉa hè, ngủ trạm xe buýt, rét mước giữa mùa đông...
Em không mơ mình có thể làm thay đổi thế giới là cái nôi của văn minh nhân loại. Em chỉ mơ người bệnh chữa chữa trị với chi phí hợp lý, những em bé được học hành mà không phải bị đá ra đường vì thiết học phí....
Những gì em mơ và em không mơ... Ai thấu cho chăng?!
-> hay thế :)
 
Hạng C
7/8/11
647
32
43
47
Xì Gòng
Sao Việt Nam mình càng ngày càng chán thế nhỉ?

Giáo dục ---> Đứng thứ 128/153 (nguồn http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/) Sắp hiên ngang sánh vai với những cường quốc Châu Phi về chất lượng giáo dục và phát triển con người.

Kinh tế ---> Đứng thứ 132/183 (nguồn http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita),

Y tế ----> Đứng thứ 160/190 (nguồn http://www.photius.com/rankings/healthranks.html)

Số liệu thì toàn năm 2011. Nói thật, em đóe thấy cái cái con mẹ gì để tự hào với hai chữ Việt Nam!
 
Hạng B2
9/6/12
105
0
0
35
Con nhà nghèo
Giáo dục ---> Đứng thứ 128/153 (nguồn ) Sắp hiên ngang sánh vai với những cường quốc Châu Phi về chất lượng giáo dục và phát triển con người.
-> vậy là được một châu lục rồi đó bác, còn 4 châu nữa :D em thích cái từ sắp thật đáng "tự hào" :mad:
 
Hạng C
8/4/11
889
11.104
93
Cụ Bùi suy nghĩ tiêu cực quá. Giáo dục năm 2011 còn có nhiều chỗ chưa tốt nhưng 2012 thì với tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông hơn 99% thì ta không thua kém ai cả. Nếu không vì mấy đứa chỉ giỏi vạch áo cho người xem lưng, quay phim này nọ thì năm nay đã 100% rồi. Thôi thì để năm sau vậy.
 
Hạng C
7/8/11
647
32
43
47
Xì Gòng
Mục sở thị này, khỏi cần tưởng tượng. Thằng nào đỏ nhất là thằng đấy ngu nhất (nguồn UNDP nhá, đóe phải phản động với năng động nào hết)

800px-UN_Human_Development_Report_2011.svg.png
 
Hạng B2
11/5/12
381
8
18
31
Cụ Bùi nói:
Mục sở thị này, khỏi cần tưởng tượng. Thằng nào đỏ nhất là thằng đấy ngu nhất (nguồn UNDP nhá, đóe phải phản động với năng động nào hết)

800px-UN_Human_Development_Report_2011.svg.png
Cái bản đồ về độ ngu này ấn tượng quá. Tuy nhiên do giới hạn màu sắc biểu thị nên nhiều nước bị đánh đồng theo kiểu cá mè cùng lứa dễ gây sự cố tình hiểu lầm cho các nhà lãnh đạo!
 
Status
Không mở trả lời sau này.