23/10/06
14.638
5.121
113
phuocgia nói:
phuhaonguyen nói:
 
em không cố ý khơi lên nỗi buồn của bác nhưng em cũng có tí kỷ niệm vui vui cũng năm 97-98, em đi uống cafe nghe Lemon tree và bài made in Indian với tình yêu tuổi học trò thì phát hiện có 2 tên đạo chích vác cái xe đạp của em lên chiếc xe dream chờ sẵn và chạy mất, vậy là 2 đứa đu xe lam về nhà :confused:  
sao ko cõng nàng về mà lại đu xe lam về hả bác :D 

Cõng gì nỗi, từ cafe về tới nhà tới 5-7 km, cõng bằng xe đạp gió ngược lượt đi muốn chết rồi. Mùa gió chướng ở Vũng Tàu  nó mạnh lắm! :(
 
Tập Lái
17/3/10
1
0
0
Bác này ! chứ không phải hồi đó ai cho cho cõng đâu mà cõng Bác nhĩ !
033102bebe_1_prv.gif
đâu như thời bây Bác ui ........
 
Hạng D
17/2/08
1.625
2
38
Da Nang City
phuhaonguyen nói:
phuocgia nói:
phuhaonguyen nói:
em không cố ý khơi lên nỗi buồn của bác nhưng em cũng có tí kỷ niệm vui vui cũng năm 97-98, em đi uống cafe nghe Lemon tree và bài made in Indian với tình yêu tuổi học trò thì phát hiện có 2 tên đạo chích vác cái xe đạp của em lên chiếc xe dream chờ sẵn và chạy mất, vậy là 2 đứa đu xe lam về nhà :confused:
sao ko cõng nàng về mà lại đu xe lam về hả bác :D

Cõng gì nỗi, từ cafe về tới nhà tới 5-7 km, cõng bằng xe đạp gió ngược lượt đi muốn chết rồi. Mùa gió chướng ở Vũng Tàu nó mạnh lắm! :(
thì bởi vậy, thà cõng nàng luôn, đằng này vừa đèo nàng vừa phải ra sức đạp xe nữa chi cho mệt :D
 
Tập Lái
20/4/10
0
0
0
ấn tượng với ver của Park Hye Kyung!
bài này nghe là phải nhịp theo nhạc.
thanks!