Từ Liên Phường quẹo phải ra Đỗ Xuân Hợp có biển báo nha. Nhưng để cái góc đó hơi bị khó thấy. Nếu thấy thì cũng lỡ quẹo 1 chút rồi.
Hôm nọ em đi 2B, gặp XXX núp trong chỗ góc Nam Long - quá cafe như bác chủ nói. 4 anh. Có 1 anh lấp l1o thò đầu ra nhìn. Lúc em đi ngang có 4 xe bị thổi vào và tất cả đều chạy vào đậu torng D3 rồi mới làm việc. Có 1 Ford Laser chạy tới su em, em không biết làm sao ra hiệu. Bác ấy vừa quẹo vào ĐXH từ Liên Phường là tấp lề, chắc tìm nhà người quen (em thấy chạy rà rà). Vậy mà XXX thò đầu ra thấy, vọt lên Bồ câu phi như bay (ngược chiều - không thèm qua đường!) lại túm.