Hạng D
2/9/09
2.548
4.927
113
Tp.HCM
Lời cảm tạ chân thành gửi đến SOSer
Chuyện là con trai sếp em trên Tây Ninh học ở SG, 1 giờ đêm 17/9 bị tai nạn giao thông ở Q6 được người dân đưa vào Chợ Rẫy cấp cứu với tình trạng Chấn thương sọ não, gãy chân tay, chết lâm sàng. 8 giờ sáng BV liên hệ được với ba nạn nhân (là sếp em), thông tin được chuyển tới em vì em ở Tân Bình. Nhận được tin báo em phi ngay vào CR nhận người thân vì cu em vẫn là vô danh.

Sau khi nhận người thông qua mái tóc dài nghệ sĩ KTS tương lai thì em gọi a @Ha Sonata nhờ ứng cứu, sau đó gọi bác @thanhchoray. Mọi việc về thủ tục và cấp cứu + ca mổ sọ kéo dài 6 tiếng.
Đến nay ku em đã tạm ổn, giữ được mạng sống, chỉ chờ ngày tập đi.
Thay mặt gia đình, thay mặt ông sếp và cơ quan (Chi cục thú y Tây Ninh) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác @thanhchoray, Bs Hùng khoa ngoại thần kinh, bác sĩ @trvhoang và anh @Ha Sonata đã tận tình giúp đỡ, cứu giúp thằng em trong thời gian qua!
Xin đa tạ!