Hạng B1
19/9/19
69
396
53
44
Thói đời cứ phải khó khăn với nhau lời xin lỗi các bác ạ? Lời xin lỗi hay cảm ơn nó đâu có khó gì, sai thì cuối đầu xin lỗi, được giúp thì cảm ơn, tuy đơn giản nhưng ai cũng vui cũng đỡ bực tức hơn vậy mà không hiểu sao nhiều người cứ coi đó là xa xỉ quá.

Bình thường đi xe máy có chạy ẩu, biết sai gật đầu xin lỗi là khuôn mặt người ta hòa hoãn liền, ấy thế mà có nhiều người cái gì cũng biết chỉ biết điều là không biết các bác ạ, ví dụ như trong 2 trường hợp dưới đây em là nạn nhân.

Lời xin lỗi, cái gật đầu khi tham gia giao thông quá khó


lần đầu chạy xe máy gần đến vòng xoay Điện Biên Phủ, trời có đổ mưa nhưng mưa đang nhỏ, gần như không mấy ai dừng lại mặc áo mưa, em cũng vậy cũng đang chạy rất bình thường thì bất chợt có 2 ông bà cao tuổi cúp đầu xe em vào lề, em xin nhấn mạnh là 2 ông bà không hề xi nhan, không báo trước đúng kiểu cướp đường cúp đầu xe em bất chợt.

Em không phản ứng kịp lạng tay lái đụng trúng xe anh go việt chạy kế bên ngã ra đường, kính xe rơi ra văng luôn. Xe em thì đè lên chân đau chưa đứng dậy được may mà có anh go việt với anh Grab hạ xe lại dìu em vào vệ đường, lúc này nhìn qua 2 ông bà già đang đứng trong sát lề trơ mắt nhìn em và em xin thề 2 ông bà không nói 1 lời xin lỗi nào. Họ nhìn em như kiểu lỗi em hoàn toàn ấy, lúc đó vừa đau vừa quạo định lại cự rồi mà anh go việt lên tiếng trước "2 ông bà cúp đầu kiểu đó bố thằng nào phản ứng kịp, lỗi còn đứng đó mà nhìn", nên thôi em im luôn. Đau thì ít mà tức thì nhiều, gây tai nạn mà cứ trơ cái mặt ra nhìn.

Lần 2: Lần này cũng có lỗi em, đang chạy bon bon thì ông trong hẽm phi ra nên em phanh gấp, bác phía sau cũng già rồi chắc không phản ứng kịp nên lao luộn nguyên cái bánh xe trước cán qua chân em, em quay lên bác già nhìn em rồi vịn ga phóng đi.... Em bị bất ngờ các bác ạ, phải mấy giây sau mới hoàn hồn lại, nguyên combo bánh xe như thế mà bác ấy cũng không 1 lời xin lỗi hay 1 cái gật đầu nữa.

Bao lần rồi, mình ngồi trong xe mà khó quay đầu hạ kính xe lò đầu ra xin người ta cái ai cũng nhường, hoặc khi qua đường xi nhạn cộng thêm hạ kính xe dơ tay ra thì có bác tài nào mà không nhường đâu? vừa chả mất gì mà người khác cũng vui vẻ, tại sao lại khó khăn với nhau cái gật đầu lời xin lỗi thế?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/8/11
4.162
87.646
113
Thói đời cứ phải khó khăn với nhau lời xin lỗi các bác ạ? Lời xin lỗi hay cảm ơn nó đâu có khó gì, sai thì cuối đầu xin lỗi, được giúp thì cảm ơn, tuy đơn giản nhưng ai cũng vui cũng đỡ bực tức hơn vậy mà không hiểu sao nhiều người cứ coi đó là xa xỉ quá.

Bình thường đi xe máy có chạy ẩu, biết sai gật đầu xin lỗi là khuôn mặt người ta hòa hoãn liền, ấy thế mà có nhiều người cái gì cũng biết chỉ biết điều là không biết các bác ạ, ví dụ như trong 2 trường hợp dưới đây em là nạn nhân.

View attachment 2389512

lần đầu chạy xe máy gần đến vòng xoay Điện Biên Phủ, trời có đổ mưa nhưng mưa đang nhỏ, gần như không mấy ai dừng lại mặc áo mưa, em cũng vậy cũng đang chạy rất bình thường thì bất chợt có 2 ông bà cao tuổi cúp đầu xe em vào lề, em xin nhấn mạnh là 2 ông bà không hề xi nhan, không báo trước đúng kiểu cướp đường cúp đầu xe em bất chợt.

Em không phản ứng kịp lạng tay lái đụng trúng xe anh go việt chạy kế bên ngã ra đường, kính xe rơi ra văng luôn. Xe em thì đè lên chân đau chưa đứng dậy được may mà có anh go việt với anh Grab hạ xe lại dìu em vào vệ đường, lúc này nhìn qua 2 ông bà già đang đứng trong sát lề trơ mắt nhìn em và em xin thề 2 ông bà không nói 1 lời xin lỗi nào. Họ nhìn em như kiểu lỗi em hoàn toàn ấy, lúc đó vừa đau vừa quạo định lại cự rồi mà anh go việt lên tiếng trước "2 ông bà cúp đầu kiểu đó bố thằng nào phản ứng kịp, lỗi còn đứng đó mà nhìn", nên thôi em im luôn. Đau thì ít mà tức thì nhiều, gây tai nạn mà cứ trơ cái mặt ra nhìn.

Lần 2: Lần này cũng có lỗi em, đang chạy bon bon thì ông trong hẽm phi ra nên em phanh gấp, bác phía sau cũng già rồi chắc không phản ứng kịp nên lao luộn nguyên cái bánh xe trước cán qua chân em, em quay lên bác già nhìn em rồi vịn ga phóng đi.... Em bị bất ngờ các bác ạ, phải mấy giây sau mới hoàn hồn lại, nguyên combo bánh xe như thế mà bác ấy cũng không 1 lời xin lỗi hay 1 cái gật đầu nữa.

Bao lần rồi, mình ngồi trong xe mà khó quay đầu hạ kính xe lò đầu ra xin người ta cái ai cũng nhường, hoặc khi qua đường xi nhạn cộng thêm hạ kính xe dơ tay ra thì có bác tài nào mà không nhường đâu? vừa chả mất gì mà người khác cũng vui vẻ, tại sao lại khó khăn với nhau cái gật đầu lời xin lỗi thế?
Thông cảm !! Họ đến già vẫn ko quen nói lời cảm ơn, xin lỗi nên ko thể thốt ra được thôi !!
Nếu ko bị nặng thì bỏ đi cho nhẹ mình !!
 
Hạng C
29/12/14
571
1.927
93
Cái này thể hiện đạo đức bản chất của người việt nam khốn nạn mất dạy đừng đổ lỗi cho cái gì khác
 
  • Haha
Reactions: Cớm Dzẹp
Hạng C
10/12/12
896
2.044
93
Bác ko truy từ gốc thì làm sao hiểu:
  1. Kiến thức: bằng mua bao đậu, nên làm gì có kiến thức về luật để phân biệt đúng sai.
  2. Vị trí địa lý: Ở 1 nơi mà nhà nhà làm quan, a e cha chú là quan thì tại sao phải sợ, bố luôn đúng, ok? haha
  3. Hoàn cảnh kinh tế: ko còn gì để mất, chỉ còn mạng và xe, mài thích chơi ko, dứt. (dễ gặp nhất ở 2 bánh)
đấy, sơ sơ là thấy "cái gật đầu" là ko thể, kaka
 
Hạng B2
21/10/16
134
85
28
33
ý thức của ng việt nam là thấp ở mức tận cùng đáy của thế giới rồi, bác lo làm gì cho mất công, bỏ đi mình cứ sống đúng về phía mình là đc rồi
 
  • Haha
Reactions: Cớm Dzẹp
Hạng C
26/9/18
576
833
93
Bác ko truy từ gốc thì làm sao hiểu:
  1. Kiến thức: bằng mua bao đậu, nên làm gì có kiến thức về luật để phân biệt đúng sai.
  2. Vị trí địa lý: Ở 1 nơi mà nhà nhà làm quan, a e cha chú là quan thì tại sao phải sợ, bố luôn đúng, ok? haha
  3. Hoàn cảnh kinh tế: ko còn gì để mất, chỉ còn mạng và xe, mài thích chơi ko, dứt. (dễ gặp nhất ở 2 bánh)
đấy, sơ sơ là thấy "cái gật đầu" là ko thể, kaka
Nếu đã truy từ gốc thì mình nghĩ Việt Nam nên thay đổi giáo dục: từ giáo dục gia đình, nhà trường đến xã hội.Thử nghĩ xem ba mẹ đưa con đi học mà còn chạy ngược chiều thì sao?.. Lớn lên con nó cũng sẽ thấy như vậy là bình thường.
 
Hạng F
28/8/19
6.629
11.296
113
Palm Beach, Florida, US
Đọc bài này Mình thấy cảm thán quá... Người Việt mình nó hỏng từ mấy thế hệ rồi, nhà dột từ nóc, khi mà XH đầy rẫy bất công, mạnh được yếu thua, cường quyền, khi mà đồng tiền nó mua dễ dàng lẽ phải... Muốn được như người ta khi mà câu Thank you, Sorry là ở cửa miệng, khi mà Bạn vào trước giữ cửa cho người sau, khi mà kiên nhẫn xếp hàng hay kẹt xe..vv..vv.. Nói thật với XH này là không thể cho dù Gia đình có giáo dục thế nào thì khi con cái nó lớn nó cũng bị cuốn theo XH ít nhiều, bởi vì đơn giản " Vật chất quyết định ý thức" ...Khi mà Nó thấy làm đúng sao bị thiệt thòi và Nó làm đúng lại là thiểu số, lại bị đào thải...cuối cùng Nó đành làm sai theo...
Thằng con Mình là mình dạy nó từ 3 tuổi nhận biết Stop là phải dừng, Red Light là phải dừng, mua hàng là phải Get Line..vv..vv.. Hồi nó 5 tuổi về Vn, chở nó trên xe 2b nó hỏi " Tại sao đèn đỏ mà người ta đi? Người ta kỳ quá!"...Mình chỉ biết nói " Người ta sai rồi, thôi kệ người ta đi, nhưng con là đèn đỏ ko đc đi, OK!"...
Nó là vậy, đúng với câu " Thượng bất chính Hạ tất loạn" ...Buồn thôi rồi!