Hạng F
2/12/06
5.629
802
113
Tối hôm qua, em xuất phát từ SG đi Buôn Mê Thuột. Đường vắng, quanh co, cảm giác lái thật phấn khích. Thế rồi sau khi lao qua vài cái ổ gà và vài đoạn đường xấu thì lốp trước bên phụ tét 1 miếng khỏang 2cm. Sau khi hì hục thay lốp sơ cua xong, đi đc 100m thì phát hiện có chỗ vá xe, thế là vào vá.
Sau đó, vì kg an tâm với lốp vừa và nên em vẫn dùng lốp sơ cua chạy tiếp 10okm nữa thì gặp vài cái ổ gà nữa, em né qua phải, lọt lề và kết quả là cái lốp sơ cua cũng tét 1 miếng khá to. Lúc đó còn cách BMT 100km.
Giữa đêm khuya, em lại hì hụi thay các lốp cũ vào, chỉ dám chạy 50-60km/h về tới BMT....
Sáng nay ra, thấy miếng vá cái lốp cũ phồng lên trông rất ghê.....
Vì thế, em nghĩ Michelin của C200 không phù hợp với điều kiện đường sá ở VN lắm.
 
Hạng D
14/1/04
4.044
1.555
113
tp.HCM
Chừng đó cũng đủ thấy bác là người đàn ông đãm đang rồi nhé
 
20/11/08
306
0
0
47
HCM
Mic mềm lém bác ui , đợt này BMT ổ gà nhìu và bén , Mic bị chém liên tục

bác nên dùng Continental hay GY thui , vá xe ở BMT bác wa đường XVNT , đoạn giữa Trần Phú và Hoàng Diệu
 
O.S.P.D
18/11/06
2.005
25
38
Ha noi
đi đứng kiểu gì mà một chặng đường 02 lần thay lốp...thôi đi kém thì cứ nhận đại đi chứ đâu phải do lốp yếu nhể :D
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng B1
11/9/09
91
1
0
Bác còn đỡ, em bị nổ lốp ngay đoạn Daksong nữa kìa, lốp xe em Bridgestone nhé, đường xá cực kỳ xấu, phải lọi mọi thay lốp lúc 1h sáng .
 
honam nói:
đi đứng kiểu gì mà một chặng đường 02 lần thay lốp...thôi đi kém thì cứ nhận đại đi chứ đâu phải do lốp yếu nhể :D
033102bebe_1_prv.gif

Lão hồ nói thế tội cho sonnguyen.....cái này bác cứ hỏi mimo và F1.vn nhé...đúng Tết tây năm rồi...C230 phải thay 2 lốp trên đọan đường khỏang 90km...cuối cùng phải chờ lốp từ trong SG gởi ra.

Nói chung lốp hơi mỏng thì đi phải rón rén một tí...Bim 325 của ông anh haichien "ăn vỏ" còn hơn "ăn xăng" ý chứ:D:D:D