tạm thời chuyển sang bánh sau, hoặc làm bánh sơcua, chạy một thời gian bánh mòn, hoặc khi nào rủng rỉnh tiền thì thay luôn.
Thanks anh
Thanks a chia sẽ. Em cũng hơi ngán tiền cái lốp do em cũng mới thay ahtạm thời chuyển sang bánh sau, hoặc làm bánh sơcua, chạy một thời gian bánh mòn, hoặc khi nào rủng rỉnh tiền thì thay luôn
Như này còn nhẹ lắm bác ơi. Xe e cấn cây sắt bên đường ăn vào tới lớp lưới luôn. Lốp mới tinh phải ngậm ngùi đi thay. Vì lúc đó e chuẩn bị đi Đà Lạt nên thay cho nó an tâm chạy cao tốc.
Nếu bác đi loanh quanh trong nội thành hoặc chủ yếu chạy chậm thì có thể chạy thêm thời gian, nhưng nếu thường xuyên đi quốc lộ cao tốc thì chắc phải thay cho yên tâm.
Đắp vỏ hay vá vỏ nhỉ? 2 cái đó khác nhau nha.Có mấy chổ vá vỏ,, đâu bác nghiên cứu coi sao,, container còn vá vỏ thì xe bác thấm tháp gì
Chắc chắn là phải thay bác ơi. Khi bác đặt câu hỏi như vầy nghĩa là bác đã canh cánh trong lòng, đi vậy mệt đầu lắm. Với cái này nó ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của xe. Em từng bị cú còn đau hơn, thay vỏ buổi sáng, buổi tối đi ngang qua dốc Thiên Thu chỗ XLHN sụp ổ gà (ổ gà chỗ này là kinh điển, cứ tầm vài tháng là lại xuất hiện) thế là phù ngay đúng cái vỏ mới thay. Sáng hôm sau lại lật đật thay tiếp, mấy đứa thay vỏ cười cười. Nhưng em để ý là cái vỏ mới bị phù của em tụi nó thay xong đánh dấu lại và đem để chỗ đặc biệt, ko biết sẽ làm gì với cái vỏ mới tinh đó