Lúc đang xong móng mình có khảo sát tính mua. Sau nghiên cứu lại thấy sát dây điện trung thế, trời mưa to nuớc nôi lềnh bềnh Đỗ Xuân Hợp và Nguyễn Duy Trinh. Đất đó yếu chân thì chắc sẽ lún và xé tuờng là cái chắc.
Bây giờ nghĩ lại sau 2 năm thì thấy lúc đó mình ko đưa chym vào dự án đó cũng đúng.
Bây giờ nghĩ lại sau 2 năm thì thấy lúc đó mình ko đưa chym vào dự án đó cũng đúng.
Ăn thua do CDT nữa, không thể trách nhà thầu 100% được...!thầu An Phong, với thằng Nam Long chẳng thấy hó hé nhỉ
Ví dụ. nhà thầu đưa ra xây hết 100 tỷ. nhưng CDT kêu làm 90 tỷ thôi, chất lượng kệ cmnn. Không ok thì kêu nhà thầu khác....!
Như thế thì sao....?...
đâu được.... phải lôi nó vào chung làm cho ra chuyện chứ. Cầm tiền của dân rồi mặc xác dân hả. Lúc bán thì condotel chuẩn nhật, quản lý do công ty Nhật đảm nhận đủ các thứ toàn lừa đảo... riết quen thóiĂn thua do CDT hết, không thể trách nhà thầu 100% được...!
Ví dụ. nhà thầu đưa ra xây hết 100 tỷ. nhưng CDT kêu làm 90 tỷ thôi, chất lượng kệ cmnn. Không ok thì kêu nhà thầu khác....!
Như thế thì sao....?...
Chuẩn men luôn.đâu được.... phải lôi nó vào chung làm cho ra chuyện chứ. Cầm tiền của dân rồi mặc xác dân hả. Lúc bán thì condotel chuẩn nhật, quản lý do công ty Nhật đảm nhận đủ các thứ toàn lừa đảo... riết quen thói
Rồi củng êm như dòng sông băng thôi bác...!
Flora Anh Đào của Nam Long mà ta, Nguyên Phúc là công ty con của Nam Long hả các bác?
Mình cũng có cùng câu hỏi. Có tìm hiểu vài dự án của thằng Nam Long mà thấy dự án nó làm CDT bị dính phốt nhiều quá. Không biết vấn đề gì.Flora Anh Đào của Nam Long mà ta, Nguyên Phúc là công ty con của Nam Long hả các bác?
Mình cũng có cùng câu hỏi. Có tìm hiểu vài dự án của thằng Nam Long mà thấy dự án nó làm CDT bị dính phốt nhiều quá. Không biết vấn đề gì.
Không một ai mua nhà mà tự làm như thế vì khác nào tự làm khó mình. Nhiều khi nhà chất lượng kém cũng ngậm đắng nuốt cay rồi tìm cách bán đi. Chắc bức xúc lắm thì mới làm đến mức như vậy