Có lẽ bác lên đây nhiều lần nên biết rõ quá, em cũng lên Bản Giốc thời điểm như bác nói. Cách đây cũng lâu lâu rồi, 5-7 năm rồi thì phải, lúa lúc này đang chuẩn bị chín, đẹp mê hồn và thơm ngát. Em cũng khoái chụp này kia nhưng để đẹp thì phải gọi bác bằng cụ ạ.Tháng 6 đến tháng 9-10 nước đẹp, bác canh tháng 9 có cả lúa chín vàng chân thác![]()
Xin phép bác khoe cái tấm thác em chụp lúc trước, hình mộc, chỉ resize, không chỉnh màu và ánh sáng.

Toàn cảnh thác gồm thác nhỏ của ta và thác lớn của chung

Cận cảnh thác lớn đây. Chụp được cái hình này, phải canh mãi mấy bạn Tung Của, còn không sẽ vướng xuồng của các bạn ấy như hình của bác, mà sao các bạn này đông quá, lúc nào cũng chèo qua lại. Muốn chụp cái hình cho tử tế phát mệt.