Tập Lái
7/11/13
7
77
13
Em thấy chất lượng của bọn này khi vào Việt Nam nó cũng Việt hoá hay sao ấy, em ăn thấy không thấy ngon như ở bển. Em nghĩ đây là lý do chúng nó chật vật do không đáp ứng được kỳ vọng của người tiêu dùng. Nói gì thì nói, bỏ 100-150k cho bữa ăn mà như hạch thì ai muốn dùng lần nữa phải không ạ?
 
con buôn
21/2/12
2.879
159.093
113
TP HCM
Nhiều lý do nhưng theo tui thì Fast food Tây không thể so sánh với các món như phở/bún bò/bún ốc ... VN được

Yếu tố giá cả chỉ là 1 phần nhỏ vì xét theo độ no thì ăn 1 phần Mc vẫn đáng hơn 1 tô bún bò, gần như no cả ngày trong khi bún bò chỉ ăn cho vui.

Ngon mới là yếu tố quyết định

https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin...urger-king-chat-vat-tai-viet-nam-3809539.html
Ý kiến chủ quan của riêng mình: hôm trước mình tò mò vô mac mua 1 phần hết 70k ăn thử, ăn xong nhận xét như cqq, hok hạp
 
Hạng C
7/2/17
669
67.324
93
Bọn nhỏ khoái mà, ráng nằm vùng, từ từ lớp nhỏ sẽ thay đổi thói quen ăn uống.
Chỉ còn vấn đề giá thôi.
Còn lâu. Ngon vẫn là yếu tố quyết định. Bọn con nhà em cho chọn vẫn thích bánh mỳ Việt hơn nhiều.
 
  • Like
Reactions: ngr040 and Nbson217
Trùm Cứt
16/8/15
1.018
39.975
113
Côn Đảo
Bánh mì thịt nguội của VN còn có trước cả MD và BK nên khi 2 thằng này vô thì dân ta chỉ tò mò vì lạ thôi chứ không ngon. Giá chỉ bằng 1/2 thì Bamiger đã ăn đứt 2 thằng kia rồi.
Giờ hành chánh mà kẹt xe thì biết Mc và Burger chết vì sao :)
 
  • Like
Reactions: Kouler
Joo confirmed
Hạng B2
11/12/15
241
6.864
93
Không hợp khẩu vị, không hợp văn hoá. Mấy cái món fast food của Tây dành cho dân nó mua ăn trên oto, dân Việt không có thói quen này vì không có thời gian thì ăn bánh mì lề đường cho nhanh hoặc lên công ty quẹt thẻ rồi ra vỉa hè ngồi chứ rãnh đâu chạy vào quán fast food kiếm chổ đậu xe rồi đợi bánh. Em đây có mấy lần có việc bận cũng tính ghé vào mua cái bánh rồi đi mà vào đợi sặc máu nên bỏ đi luôn, vậy thì fast cái nỗi gì
KFC, Lotteria, Jolibee vẫn bán ầm ầm mà
 
Hạng C
7/2/17
669
67.324
93
Anh ở bển mà?
Thì đó, tụi nhỏ nhà em lớn lên ăn Mc Donald hay KFC rồi, cũng ăn bánh mỳ VN rồi. Giờ cho lựa chọn thì chúng nó không ngập ngừng mà chọn ngay bánh mỳ Việt vì hợp khẩu vị hơn (thấy ngon hơn) chứ không phải thói quen ăn uống hay nhãn mác đập vào mắt từ bé.