Hạng B2
10/5/12
130
125
43
56
Trước Tết em đã có dịp hân hạnh diện kiến đội Cholon : https://www.otosaigon.com/threads/l...n-ban-khong-duoc-va-con-duoc-xin-loi.8643123/ . Sau đó đến vụ của bác F1 em tự nghĩ và bà xã cũng căn dặn :"Thôi nha ông tránh bọn xxx ra đừng dây vào".
Tết này em đi lại cẩn thận, chạy xe máy luôn đi lane trong.
Sáng nay chở Gấu bằng xe máy từ hẻm 373 quẹo ra Lý thường Kiệt, chợt thấy CS đứng ngay cổng trường Nguyễn thái Bình, bà xã ngăn chặn ý đồ của em - định chuyển lane ngoài - "thôi nha ông xã".
Em lật đật tuân lệnh bà xã đại nhân nên ngoan ngoãn đi nép lane trong sát lề.
Vậy mà vẫn bị CS chỉ vào - chắc đội TSN.
Em dừng lại vẫn ngồi trên xe . Chú CS tiến không chào em . Em thôi kệ tết nhất xử lý nhanh rồi đi nên hỏi liền : "Anh thổi tôi lỗi gì". CS : "Anh không mở đèn"
Em vặn lại : "Đèn nào, tại sao phải mở" . Chú CS phải nói rõ hơn : "Anh phải mở đèn xi nhan khi quẹo"
Em đã tập thói quen đi xe hơi hay xe máy đều bật signal đầy đủ khi chuyển hướng, chuyển làn nên khẳng định : "Tôi có bật" . Hắn lắc đầu : "Anh không bật". Em nổ máy bật tắt đèn signal và nói "Đèn xe tôi hoạt động đầy đủ không hư hỏng" rồi nghiêm mặt nói giọng lớn hơn : Tôi nói là tôi có bật"
và nói thêm "Nhà tôi trong hẻm này .Tôi thừa biết các anh đứng đây nên chả dại gì vi phạm"
Hắn lại nói : "Anh không được tắt đèn sớm phải đến chỗ này mới được tắt"
Em bắt bẻ tiếp : "không có qui định nào bắt như thế nếu có anh lập BB đi"
Hắn cố vớt vát : "Anh làm gì mà mặt hầm hầm dữ vậy nếu có bật thì thôi" rồi bỏ đi bắt tiếp người khác liền

Bà xã em nghe mắc cười quá mới nói với em "Mặt tay CS đó cứ cười cười hoài"
Em nói với bả : "có lẽ tại mặt anh khó chịu quá nên mấy chú ấy ngại không đòi lì xì"

Em cố nói với lại : "Thế mấy ông có lập BB không". Thấy mấy chú CS bỏ lơ nên thôi em cũng nổ máy xe đi .
Vậy là các chú CS cứ vợt đại người tham gia giao thông giống thả lưới cào trúng cá nào hốt cá đó thì phải . Sorry đây chỉ là nhận định của riêng em , các bác không nhất thiết phải đồng ý.
PS : vẫn phải nói thêm : chuyện này xảy ra với bản thân em , kể lại để các bác tham khảo . làm ơn đừng bắt em chứng minh bằng ghi âm hay clip gì gì đó, tin hay không thì tùy các bác
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
2/2/13
121
36
28
Vậy là không có quy định bắt lỗi tắt xi nhan sớm.
vậy mà trước giờ mấy đứa bạn cũng hay nộp bánh mì lỗi này!
 
Hạng C
18/7/11
753
1.256
93
Ôi cái đường này, xxx sáng nào chả đứng từ 28 tết đen giờ, khúc ngã tư Thành Thái Lý Thường Kiệt, toàn bắt mấy cô gái yếu bóng vía chạy len ngoài thôi. Các anh ấy không có khái niệm nghỉ tết nhỉ.
 
  • Like
Reactions: drtlien
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
Ôi cái đường này, xxx sáng nào chả đứng từ 28 tết đen giờ, khúc ngã tư Thành Thái Lý Thường Kiệt, toàn bắt mấy cô gái yếu bóng vía chạy len ngoài thôi. Các anh ấy không có khái niệm nghỉ tết nhỉ.
ngã tư đó nằm chỗ nào vậy bác ????
 
Hạng D
4/2/05
1.060
990
113
- bật đèn tín hiệu rẽ khi muốn rẽ .
Nghĩa là bật nhan trước khi rẽ.
- không qui định lúc nào tắt nhan.
- nghĩa là vừa bật lên, được quyền tắt ngay, chỉ cần có bật là được.
 
Hạng D
31/10/14
2.039
4.417
113
Biên Hòa
- bật đèn tín hiệu rẽ khi muốn rẽ .
Nghĩa là bật nhan trước khi rẽ.
- không qui định lúc nào tắt nhan.
- nghĩa là vừa bật lên, được quyền tắt ngay, chỉ cần có bật là được.
Trước và trong khi rẽ nhé. Đừng có mà tinh tướng. Dù luật có sơ hở, thì hãy nghĩ đến an toàn. Theo công ước Viên, bật xi nhan trước và trong khi đang rẽ.
 
  • Like
Reactions: vancondibo