Hạng D
12/12/03
2.829
3.705
113
Vietnam
Em ra Hà Nội anh em Hà Nội lạnh run, ở quán lẩu ếch gần Hồ Trúc Bạch em vẫn uống bia bỏ đá bình thường.
Nên a kia e cũng thầy bình thường.
 
  • Like
Reactions: Kohzai
Hạng F
1/6/15
5.555
28.433
113
Làm gì phải, Oser thì đã không mặc quần rồi.
 
Hạng B2
29/9/12
385
1.351
93
Nhưng nếu quen thì lại ko sao ??
Ngày ở HN , sáng mùa đông nhiệt độ xuống 5 độ m6. vẫn quần sooc áo ngắn chay bộ 5km rồi về tắm nước lạnh ( từ vòi nước máy ) bình thường.
Xạo quá ông ơi. chắc tắm theo kiểu rửa chim.
 
  • Like
Reactions: mittokhoa
Hạng D
14/8/11
4.163
87.896
113
Xạo quá ông ơi. chắc tắm theo kiểu rửa chim.
Năm 91 sáng mình chạy một vòng qua trường ĐHSP rồi lên đầu cầu Thăng Long rồi về Viện Nguyễn Ái Quốc , tắm vòi nhà tắm công cộng xong ra ban công thì thấy mấy đứa nhỏ đi về . Hỏi chúng thưa là do rét dưới 8 độ ( 5 độ) nên nhà trường cho nghỉ !!
 
Hiền
19/8/09
185
17.059
93
Danang City
Bữa em đi cáp lên đến chùa, rồi leo bộ mấy trăm bậc đá lên đỉnh, mưa lạnh càng lên đúng là khó thở ko nổi, mà cũng ráng lết từng đoạn lên chứ lỡ leo rồi, xuống thì đi tàu điện
Rét ở ngoài bắc là thấm vô nhức xương luôn, về quê ngoại đúng tháng mưa phùn gió bấc thì cả nhà chỉ ở nhà đắp chăn bông với đốt củi sưởi, chứ ko đi đâu đc
 
  • Like
Reactions: machchua