Hạng D
25/2/09
1.230
64.462
113
nhờ zô CNL mềnh mới nhận ra 1 điều: mềnh là người.....bình thường....
chứ ngoài kia còn lắm xiu nhơn...
Nên từ đây càng đi khẽ cười duyên đánh dắm xịt...
:D:D:D
Xiu nhơn này thiếu quần lót đỏ :rolleyes:
384317_3304862999768_1473786912_n.jpg
 
S12 confirmed
Hạng B1
12/12/12
61
2.768
83
www.otosaigon.com
nhờ zô CNL mềnh mới nhận ra 1 điều: mềnh là người.....bình thường....
chứ ngoài kia còn lắm xiu nhơn...
Nên từ đây càng đi khẽ cười duyên đánh dắm xịt...
:D:D:D
Tự nhiên thấy mình già, sợ tùm lum thứ.
Đợt nghỉ này, tí tởn theo anh em bang vô rừng, leo lên núi rồi lại xuống biển rồi rồi lại leo lên núi. Hôm leo đèo Khánh lê tới quán cá tầm ngồi nốc nếp cái đã đời thì bà chủ quán nói đèo sạt rồi, cả đám còn giỡn đòi ngủ lại. Kg thằng nào chuẩn bị áo lạnh áo ấm gì, bò lên đến ranh Dalat lại hiên ngang trần trụi nhậu tiếp trong khi dân người ta áo ấm găng găng tay kín mít. Tưởng đâu ngon, sáng về cho lẹ, chứ ở thêm ngày nữa chắc chắn có thằng đổ bệnh.
Rất nhiều người chết đuối dù dù biết bơi ! Nên cứ phải cẩn thận cho nó lành.
 
Hạng D
12/9/11
1.117
25.780
113
Lạnh xứ Mỹ là lạnh khô, 10 độ em mặc áo thun đi bộ ngoài đường vô tư, nhưng về HN lạnh 10 độ mà dám mặc áo thun ra đường về nhà cũng có khi lăn quay ra ngay. Lạnh HN nó ẩm buốt khó chịu lắm
Đúng rồi bác. Độ ẩm ở Mỹ rất thấp.
Hôm nay cả nhà đi chơi khu Crestline cao hơn mặt biển khoảng 1400m lạnh <0 độ C. Gió rất to...đi dạo khoảng 15p là hết chịu nỗi phải chui vô quán cafe.
mặc áo ba lỗ trên fansipan
 

Attachments

Hạng D
23/5/12
1.943
77.683
113
Nhưng nếu quen thì lại ko sao ??
Ngày ở HN , sáng mùa đông nhiệt độ xuống 5 độ m6. vẫn quần sooc áo ngắn chay bộ 5km rồi về tắm nước lạnh ( từ vòi nước máy ) bình thường.
@nqkhanhn google nói chưa bao giờ HN lạnh 5 độ
Xạo quá ông ơi. chắc tắm theo kiểu rửa chim.
cái này thì em đã chứng kiến lính đặc công bị huấn luyện bắt bơi dọc suối ở Đồng Đăng Lạng Sơn khi phi lên vì nghe tim tuyết rơi Mẫu Sơn.