Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Măng Đen - Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên


Lần đó tới Măng Đen còn rất sớm, khi gần tới nơi thì nghĩ sẽ là một buổi chiều rất là chill, sẽ có nhiều thời gian ngắm hoàng hôn vì địa điểm đã được thổ địa chấm cho cái location. Trong người lại đang lân lâng phê phê vì suốt đoạn đường tới Măng Đen cảnh quan hai bên đường hơi bị đã

Thế nhưng khi tới nơi thì ngọn đồi đó đã bị rào lại. Đành phải tự lực cánh sinh, 2 xe lại chia ra hai hướng đi dựa vào map để tìm điểm hạ trại. Nhìn qua bản đồ vệ tinh thì Măng Đen có rất nhiều con suối đẹp thế nhưng khi tới thì không tìm được đường để chạy xe xuống. Tìm được nơi đẹp vừa ý thì lại cảm giác không an ninh vì gần đó thấy nhiều cái nhìn không được thân thiện lắm.

Phải đến chạng vạng tối khi đã đi khá xa trung tâm Măng Đen thì mới tìm được một con suối cạnh đường cùng không người qua lại để hạ trại, bãi cũng không gọi là như ý lắm nhưng không còn sự lựa chọn nào khác vì trời đã tối và việc đi tìm bãi trong đêm tối ở vùng đồi núi như này tiềm ẩn quá nhiều rủi ro

Măng Đen đêm thì lạnh buốt nhưng đến sáng thì nắng nóng khủng khiếp, cảnh đẹp định ở tới trưa tắm suối nhưng mà không chịu nổi cái nóng ở đây nên ăn sáng cafe xong là dọn đồ đi luôn

NHUT9174.jpg


NHUT9166.jpg


DJI_0121.jpg


NHUT9170.jpg


NHUT9179.jpg


NHUT9185.jpg


DJI_0129.jpg

Măng Đen - Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Vì lâu lắm rồi Măng đen mới có người trở lại, dân tò mò làm anh có cảm giác vậy thôi. Chúc vui.
Tới nơi lạ ít người qua lại và gần đó có nhóm thanh niên ngồi tụ tập trên xe nhìn nhìn săm soi và mình thì có 2-3 người thì em không thể nào đánh giá đó chỉ là cảm giác tò mò và không sao đâu ạh. Em thì luôn ưu tiên sự an toàn và rủi ro thấp. :D
 
Hạng C
12/6/09
844
7.476
93
Măng đen đẹp còn và hoang sơ, em cũng vừa đến đó mấy ngày trước đợt dịch, nhiệt độ cao hơn Đà lạt chút, ban đêm khoảng 19 độ và ban ngày lúc nóng nhất khoảng 30 độ. Không khí tuyệt vời, rừng nguyên sinh còn nhiều và khu thị trấn có rất nhiều thông, nhà hàng khách sạn bắt đầu mọc lên nhiều hơn, họ chú trọng phát triển du lịch nhưng quy hoạch xây dựng rất bài bản và chặt chẽ. Hi vọng không banh chành như Đà lạt.
 
Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
Tới nơi lạ ít người qua lại và gần đó có nhóm thanh niên ngồi tụ tập trên xe nhìn nhìn săm soi và mình thì có 2-3 người thì em không thể nào đánh giá đó chỉ là cảm giác tò mò và không sao đâu ạh. Em thì luôn ưu tiên sự an toàn và rủi ro thấp. :D
Nghe một bác chia sẽ “đẳng cấp của Phượt thủ không phải đi nhanh, đi xa bao nhiêu mà là an toàn về nhà“. An toàn trên hết, cuộc đời vẫn còn nhiều chuyến đi.
 
Hạng D
18/3/08
1.533
12.560
133
Ai chưa đi thì nên đi sớm,
chỉ cần vài năm nữa là bọn cò lái và bọn buôn đất ngoài kia Nam tiến nó sẽ xé banh nơi hẻo lánh này.
Đất nước chuẩn bị mất đi những cánh rừng và khu cao nguyên đẹp.