Hạng F
29/10/16
11.579
22.171
113
Pháp
giảm tốc về đúng luật trước mắt thần 500m.
Tăng tốc sau mắt thần 500m.
Là thoát phải không các anh. :D
Đúng và sai
Đúng : tạm thời có thể ở VN
Sai : Bạn mà ra khỏi dải đất hình chữ S sẽ thấy
nouveaux-panneaux-2017.jpg

Đây là bảng cãnh báo radar (có thật , radar thật). nó báo trước chứ không rình mò đâu
Nhưng sau bảng nầy là có những radar chìm phía sau (hầu hết)
- Thường sau đó là 2 anh motar (phân khối lớn ...) nếu bạn vượt tốc độ .... Đừng giởn nếu không muốn tốn tiền, mất bằng, thậm chí ngồi tù nhé
 
Hạng C
1/8/14
755
608
123
45
Mới đây các bài báo liên tục phản ánh việc quốc lộ 1 qua Bình Thuận, hệ thống camera ở đây bắn tốc độ và phát hiện rõ vi phạm, nhận diện biển số xe cả ban ngày lẫn ban đêm, không ít tài xế chạy qua địa bàn này dịp tết nhận giấy phạt nguội.
Ô tô bị phát hiện chạy quá tốc độ, đi sai làn đường trên QL1 sẽ hiện ngay biển số xe tại Trung tâm giám sát giao thông.

View attachment 2429616
*hình minh họa ở trạm thu phí Dầu Giây

Có vẻ từ đợt này nhiều bác chắc sẽ xem con 'mắt thần" này là kẻ thù lắm, tự nhiên đang chạy ngon ơ, nay quá tốc độ tí thì lại bị ăn biên bản ngay hoặc giấy về nhà.
Việc bắn tốc độ ngày càng được áp dụng thông minh hơn, đặc biệt trên những tuyến quốc lộ, cao tốc lớn. Các tài xế nên thay vì chú ý chốt bắn tốc độ thì nên dặn lòng chạy đúng luật, đúng làn, đúng tốc độ đoạn đường cho phép thì hơn.

Sẽ chẳng có kẻ thù nào nếu các tài chọn việc chạy cho đúng luật, có tiền muốn tăng ngân sách thì cứ việc chạy quá tốc độ, bị bắn thì nộp phạt. Tiếc tiền thì chạy đàng hoàng lại thế là xong.
Nhiều bác còn chả quan tâm ba cái camera đó làm gì, sai thì ăn biên bản đi đóng phạt, lỗi do bản thân chứ có phạt do luật hay công an bắt mình chạy sai đâu.

Tính ra nếu nhiều bác ý thức tốt thì nên ủng hộ việc phạt nguội bằng cam như này, công bằng mà rõ ràng, chứ đôi khi các bác chạy qua các tỉnh phạt bẩn lại chả ức chế phải không các bác?
Vài hôm lại " bị hư và chờ linh kiện thay thế đang nhập về. Trong khi chờ đợi anh em lại hăng say xuống đường bất kể đêm ngày - nắng mưa để gặm bánh mì. Tội anh em lắm ! ".
 
Hạng C
26/10/17
608
608
93
42
Đi tuyến SG Phan Thiết phải căng mắt nhìn biển báo thấy mẹ, vì đường xá hàng quán cứ na ná nhau, trong hay ngoài dân cư nhiều khi cũng chả khác biệt gì, rồi lại thêm zone 60 nữa, nên mình đa số toàn đi 60 km/h toàn tuyến, khi vào khu dân cư thì xuống 50, lỡ có sót biển nào thì cũng không lố quá.
 
  • Like
Reactions: Golddad