Tập Lái
17/10/13
3
3
3
Nghe ngóng tin tức xã hội dạo gần đây thấy nhiều người đua nhau đi du lịch Châu Âu quá nên vợ chồng em cũng đua đòi đi trong tháng sau luôn :)) Mà nghe mấy ông trong công ty nói đi Châu Âu nên đi theo tour để chi phí rẻ với có bảo hiểm nữa em nghe cũng thấy hợp lý nên cũng tìm xem có tour nào uy tin, chất lượng không. Nhưng khi search mấy tour du lịch thì không thấy dịch vụ bảo hiểm trong phần cam kết. Tới đây em cũng khá lo lắng vì tour giá cao mà không phần bảo hiểm thì hơi lạ. Nên nay em viết post này mong ae nào có kinh nghiệm đi châu âu thì cho em được thỉnh giáo ạ
CH%C3%82U-%C3%82U-2-1-1024x683.jpg
 
Tập Lái
9/10/13
1
2
3
Đi Châu Âu phải đi ít nhất 3 tuần mới thú, mới khám phá nhiều chỗ hay. Chứ mấy công ty du lịch bây giờ đi có 5-7ngày, chỉ tính riêng ngồi may bay ko thôi cũng mất thời gian hết 1 ngày, chưa kể họ dắt đi shopping các kiểu mất 1 ngày nữa, còn 4 ngày thì tham quan được cái gì ?

Thường thì các cty du lịch tổ chức đi 5 nước phổ biến nhất là từ PHÁP – LUXEMBURG – ĐỨC – HÀ LAN – BỈ, tầm 9-14 ngày tùy chương trình, mỗi ngày ghé 1 nước. E thấy thường là ghé các thành phố gần biên giới giữa các nước cho tiện và rút ngắn thời gian. Chứ đi hết các thành phố thì không đủ. Đi vầy cũng mệt vì ngồi xe quá nhiều
 
Hạng B2
5/5/07
213
158
43
Đi du lịch Châu Âu không có chỗ đi tiểu, 1 du khách tìm chỗ tiểu bị té xuống kênh chết tại Ha Lan
 
Tập Lái
17/10/13
3
3
3
A zai cứ đè mấy tour nhất nhì VN mà đk tour đi chi ba cái tour vô danh rồi lại phải lo lắng suy nghĩ cho mệt não. Não để dành qa đó rồi sn làm sao vô mấy khu đèn đỏ mà zk không phát hiện có phải hay hơn ko :)))
Khu đèn đỏ có gì trong đó bác, mà tại sao lại không cho zk em biết được em vẫn chưa hiểu vấn đề này lắm kk
 
Tập Lái
7/2/18
6
2
3
30
Đi Paris đi anh, hè năm 2016 em sang đó say cmn ngay từ lần đầu tiên bước chân xuống máy bay. Nước gì đâu mà đi tới đâu cũng thấy đẹp là đẹp. Chỉ có tiêu $ là thấy thốn, đắt quá đắt. Có 1 bữa buổi chiều em lên Les Ombres ngồi ngắm Eiffel Tower mà ngốn hết 15€ hixhix

13692732_10154783714084578_3716989237143639222_n.jpg


18033394_1441879182516046_1747735896112992947_n.jpg
 
Tập Lái
17/10/13
3
3
3
Đi Paris đi anh, hè năm 2016 em sang đó say cmn ngay từ lần đầu tiên bước chân xuống máy bay. Nước gì đâu mà đi tới đâu cũng thấy đẹp là đẹp. Chỉ có tiêu $ là thấy thốn, đắt quá đắt. Có 1 bữa buổi chiều em lên Les Ombres ngồi ngắm Eiffel Tower mà ngốn hết 15€ hixhix

gì kinh vại :( 1 bữa ăn như vậy bằng cmn 2 chầu nhậu rồi. Chắc phải mang theo mì tôm để cứu vớt linh hồn quá
 
Tập Lái
17/10/13
3
3
3
theo em thì bác tích cực quay tay à ko cày tiền kiếm chừng mấy chục rồi đi chứ đi chơi mà sợ tốn kém thì chán

Lương tháng cháu hơn chục củ, trừ ăn uống rượu chè còn dư 3 củ. Cày cuốc 2 năm chắc đủ
 
Hạng B1
17/6/18
82
26
8
ibaohiem.vn
Đi châu Âu cần xin visa tại đại sứ quán và trong hồ sơ xin visa có 1 mục là yêu cầu mua bảo hiểm du lịch với mức bồi thường là 30.000 euro hoặc 50.000 $ trở lên thì mới hợp lệ cấp visa và qua vòng phỏng vấn. Và nếu bác đi tầm 7-10 ngày thì phí cũng chỉ tầm 300k/ người thôi a. Các bác nên liên hệ trực tiếp đến công ty bảo hiểm để mua và nếu chẳng may bị rủi ro bên đó thì lấy giấy tờ về và được giải quyết trực tiếp với người bán bảo hiểm cho nhanh, gọn, lẹ. Chúc bác có chuyến đi vui vẻ.
 
Tập Lái
6/11/15
1
0
1
40
E thấy thường là ghé các thành phố gần biên giới giữa các nước cho tiện và rút ngắn thời gian. Chứ đi hết các thành phố thì không đủ. Đi vầy cũng mệt vì ngồi xe quá nhiều