thường thôi!mình đi làm kv q bình tân mỗi ngày thì chuyện này như cơm bữa. ngã 3 đường bình trị đông - chiến lược,ngã 3 đ bình trị đông-lê văn quới,cầu mỹ thuận đường an d vương q6,ngã tư 4 xã,kẹt xe,tai nạn cũng từ đây mà ra,cứ cái bài đổ thừa hoàn cảnh,mà đa số những người này không phải dân địa phương,toàn xe lôi 3 bánh,quên;còn đường lê đình cẩn nữa!
đường trùng tên với tên ông nội mấy ng bán đó mà,, họ tưởng đường của ô nội họ để lại nên làm gì làm hoy
Em Phạm Văn Bạch cũng có con lươn di động sáng chiều 2 lượt. Có phản ánh lên sở GTCC rồi mà thấy vũ như cẩn
Q7 có chỗ chợ Tân Mỹ. Để hẳn sạp giữa ngã tư luôn, xe chạy wa kêu dẹp gọn vào tí là ăn chửi luôn
Lực lượng chức năng xuống dẹp mà còn bị chửi "lên bờ xuống ruộng". Dân đen chúng mình mà lãi nhãi một hồi không chừng còn bị bọn nó úp cả sọt rác lên đầu. Hic!Q7 có chỗ chợ Tân Mỹ. Để hẳn sạp giữa ngã tư luôn, xe chạy wa kêu dẹp gọn vào tí là ăn chửi luôn
Thời buổi giờ cái gì cũng câu view, em nghĩ các bác cứ cho 1 cái clip lên là tự nhiên có người xử lý thôi..hihi
Các bác đi ngang bệnh viện Chợ Rẫy lúc sáng sớm có thấy chướng tai gai mắt không, chiếm hết 1 làn đường luôn mà chẳng thấy cơ quan chức năng nào bảo sao (chắc giờ đó họ còn đang ăn no ngủ kỹ, không phải lăn lộn kiếm cơm như cánh tài xế mình).