Sau hơn 1 tuần mới có thể ngồi lại, lựa 1 mớ hình rồi nhớ lại chuyến hành trình vừa rồi cùng hội Civic Club SG. Nhiều kỉ niệm đáng nhớ và đầy ý nghĩa muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người, cứ mỗi hành trình là 1 câu chuyện, mỗi chuyến đi cùng các hội nhóm là 1 niềm vui và Civic Club SG cũng thế.
HÀNH TRÌNH CHỈ MỚI BẮT ĐẦU
Em may mắn khi có nhiều cơ hội đồng hành cùng các hội nhóm tham gia hoạt động trên diễn đàn otosaigon, trải nghiệm qua nhiều cung đường, qua nhiều chuyến đi offline của các anh em trong hội và lần này là hội Civic Club SG.
Địa điểm hiệu trường (hội trưởng) chọn lần này xa tít tận LAZI (Lagi) và cung đường thì cũng rất là nhẹ nhàng cho show cuối năm thôi, không ghê gớm như các cung đường mình từng đi trước kia. Nói sơ sơ tý cho mọi người dễ hiểu, từ Sài Gòn xuất phát đi Lagi qua cung đường Tóc Tiên là đến.
Lịch trình thì được chế hiệu trưởng lên kế hoạch hết sức chu đáo rồi, lo hết từng cung đường, từng điểm đến, miếng ăn và giấc ngủ nên anh em cứ việc đú theo (bác nào chưa có kinh nghiệm hoặc muốn tổ chức lên kế hoạch nhưng không rõ có thể inbox em hoặc bác hiệu trường sẽ tận tình hướng dẫn nhé). Như thường lệ, địa điểm tập trung quen thuộc của các hội nhóm, khu SALA hiện đại và sầm uất bật nhất Quận 2. Mọi người đến để có thể sắp xe, dán decal, logo nhận diện và cùng nhau thống nhất các vấn đề cần thiết trước khi xuất phát.
Hẹn nhau 6h00 có mặt nhưng hầu như tất cả mọi người đều đến đó từ trước, tinh thần anh em rất vui vẽ và mong chờ những chuyến đi như thế này, chồng vui vợ vui con hạnh phúc đó là câu cửa miệng mỗi khi trường Civic tổ chức những chuyến đi như thế này.
Tất nhiên rồi, hội Civic thì mọi người trong hội đi xe Civic, mới có, cũ có, tất cả các đời nâng cấp từ Gen8, Gen 9, Gen 10 sắp tới chắc sẽ còn nữa... Chưa hết, mọi người còn đi cả Mazda, City, Accord, Bim... Nhưng lại vắng bóng đi xe Vios cũng là 1 điều không hay cho lắm.
Mọi người cùng nhau dán logo, decal và số thứ tự, xe em đi cũng Civic nghen mọi người, xe em đậu cuối đoàn và mang số hiệu 37. Hành trình kỳ này chúng ta có 38 xe tham gia, kể cả những xe hậu cần, báo chí hoặc dẫn đoàn...
Đúng giờ, mọi người bắt đầu xuất phát theo cung đường Mai Chí Thọ để vào cao tốc Long Thành Dầu Giây, mật độ giao thông buổi sáng cũng tương đối, nên mọi người chạy tự do không theo đoàn để có thể đến trạm dừng chân đầu tiên là Cơm Tấm Kiều Giang tại quốc lộ 51
Xe chốt đoàn kỳ này là bán tái Chevrolet Colorado mới sở hữu động cơ 2.5L thế hệ mới và các công nghệ hiện đại, ở thế hệ này Chevrolet có 5 phiên bản tiếp cận đến người dùng... Ủa, tự nhiên quảng cáo vậy, thôi bỏ đi nha. Em ưu ái chụp cho em nó 1 tấm ảnh làm quen nha, xe chốt đoàn lúc nào cũng có mặt tại giữa đoàn và có khi dẫn đầu (đùa thôi...)
Đến địa điểm ăn sáng và cũng là trạm dừng đầu tiên của đoàn, mọi người tự do ăn sáng, muốn ăn gì ăn, thoải mái không gượng ép, chơi vui vẽ thôi, không sao nha. Bộ 3 trong đoàn show đít cùng chụp ảnh với Honda Civic Gen 10, Gen 8 và City...lại thiếu đi người bạn vios của chúng ta.
Honda Civic Gen 10 là thế hệ em thấy nó được thiết kế đột phá nhất từ trước đến nay, trẻ trung, năng động và mang nhiều phong cách thể thao, phải thốt lên là nó quá đẹp về thiết kế theo lối coupe, xe em đi chỉ là 1.8 thôi, không có turbo tăng áp nhưng được trang bị lẫy số trên vô lăng cùng giả lập chế độ lái thể thao nên những lúc cần vượt thì chỉ cần trả số, nhấn ga là em nó lao về trước, em khoe xe em 1 tý trước khi tiếp trục hành trình nha.
Đúng 8h30 tiếng trống trường vang lên báo hiệu toàn thể anh em Civic đã đến giờ xuất phát, mọi người chuẩn bị xếp đoàn theo thứ tự và xuất phát thẳng tiến về Lagi.
Mọi người xếp hàng chờ đèn đỏ để rẻ trái vào đoạn Phú Mỹ - Tóc Tiên. Một số anh em đã quẹo trước đó và dừng bên vệ đường chờ đoàn xếp xe chụp 1 tấm ảnh lưu niệm.
Úi, Civic Type R cũng xuất hiện chung đoàn, nổi bật với logo Honda màu đỏ cùng viền đỏ chạy quanh body kit xe, một chiếc xe hiệu suất cao nhất trong dòng xe Civic, nhưng rất tiếc...
Anh em đến với nhau bằng con người, chủ yếu vui vẽ với nhau là chính và tinh thần ấy được mọi người trong hội nhân lên, chính vì lẽ đó hiệu truởng được mọi người yêu quý và không chỉ riêng Honda Civic mà mọi người ở các dòng xe khác cũng có thể tham gia, đó lá lý do tại sao trong chuyến offline kỉ niệm sinh nhật 4 năm thành lập trường Civic lần này có sự xuất hiện thêm nhiều cái tên ngoài Honda Civic.
Mọi người bắt đầu chuyến hành trình thẳng tiến về Lagi
Chạy được 1 đoạn thì đoàn tiếp tục dừng đề phục vụ cho xe báo chí ghi hình tác nghiệp, nào là quay phim, chụp hình check-in các kiểu.
Tiếp tục xuất phát sau khi khâu "tự sướng" đã hoàn tất
Mình vẫn thích chụp Civic nhìn từ phía sau cùng 1 đoàn dài như thế.
Sau mấy tiếng cũng không nhớ thì cuối cùng Lazi Beach Resort cũng đoán chờ đoàn tụi em. Thời gian sẽ chậm so với dự kiến, đi chung đoàn lúc nào cũng như thế và mất nhiều thời gian vì phải chờ nhau, chạy đúng tốc độ ở các cung đường. Giờ thì ăn trưa, nhận phòng và nghỉ ngơi thôi, chiều 15h30 đón chờ tụi em bằng 1 loạt team building bãi biển rất hấp dẫn và kỳ.
Còn tiếp, mọi người đón đọc trang tiếp theo.....
Em may mắn khi có nhiều cơ hội đồng hành cùng các hội nhóm tham gia hoạt động trên diễn đàn otosaigon, trải nghiệm qua nhiều cung đường, qua nhiều chuyến đi offline của các anh em trong hội và lần này là hội Civic Club SG.
Địa điểm hiệu trường (hội trưởng) chọn lần này xa tít tận LAZI (Lagi) và cung đường thì cũng rất là nhẹ nhàng cho show cuối năm thôi, không ghê gớm như các cung đường mình từng đi trước kia. Nói sơ sơ tý cho mọi người dễ hiểu, từ Sài Gòn xuất phát đi Lagi qua cung đường Tóc Tiên là đến.
Lịch trình thì được chế hiệu trưởng lên kế hoạch hết sức chu đáo rồi, lo hết từng cung đường, từng điểm đến, miếng ăn và giấc ngủ nên anh em cứ việc đú theo (bác nào chưa có kinh nghiệm hoặc muốn tổ chức lên kế hoạch nhưng không rõ có thể inbox em hoặc bác hiệu trường sẽ tận tình hướng dẫn nhé). Như thường lệ, địa điểm tập trung quen thuộc của các hội nhóm, khu SALA hiện đại và sầm uất bật nhất Quận 2. Mọi người đến để có thể sắp xe, dán decal, logo nhận diện và cùng nhau thống nhất các vấn đề cần thiết trước khi xuất phát.
Hẹn nhau 6h00 có mặt nhưng hầu như tất cả mọi người đều đến đó từ trước, tinh thần anh em rất vui vẽ và mong chờ những chuyến đi như thế này, chồng vui vợ vui con hạnh phúc đó là câu cửa miệng mỗi khi trường Civic tổ chức những chuyến đi như thế này.
Tất nhiên rồi, hội Civic thì mọi người trong hội đi xe Civic, mới có, cũ có, tất cả các đời nâng cấp từ Gen8, Gen 9, Gen 10 sắp tới chắc sẽ còn nữa... Chưa hết, mọi người còn đi cả Mazda, City, Accord, Bim... Nhưng lại vắng bóng đi xe Vios cũng là 1 điều không hay cho lắm.
Đúng giờ, mọi người bắt đầu xuất phát theo cung đường Mai Chí Thọ để vào cao tốc Long Thành Dầu Giây, mật độ giao thông buổi sáng cũng tương đối, nên mọi người chạy tự do không theo đoàn để có thể đến trạm dừng chân đầu tiên là Cơm Tấm Kiều Giang tại quốc lộ 51
Xe chốt đoàn kỳ này là bán tái Chevrolet Colorado mới sở hữu động cơ 2.5L thế hệ mới và các công nghệ hiện đại, ở thế hệ này Chevrolet có 5 phiên bản tiếp cận đến người dùng... Ủa, tự nhiên quảng cáo vậy, thôi bỏ đi nha. Em ưu ái chụp cho em nó 1 tấm ảnh làm quen nha, xe chốt đoàn lúc nào cũng có mặt tại giữa đoàn và có khi dẫn đầu (đùa thôi...)
Đến địa điểm ăn sáng và cũng là trạm dừng đầu tiên của đoàn, mọi người tự do ăn sáng, muốn ăn gì ăn, thoải mái không gượng ép, chơi vui vẽ thôi, không sao nha. Bộ 3 trong đoàn show đít cùng chụp ảnh với Honda Civic Gen 10, Gen 8 và City...lại thiếu đi người bạn vios của chúng ta.
Úi, Civic Type R cũng xuất hiện chung đoàn, nổi bật với logo Honda màu đỏ cùng viền đỏ chạy quanh body kit xe, một chiếc xe hiệu suất cao nhất trong dòng xe Civic, nhưng rất tiếc...
Mọi người bắt đầu chuyến hành trình thẳng tiến về Lagi
Chạy được 1 đoạn thì đoàn tiếp tục dừng đề phục vụ cho xe báo chí ghi hình tác nghiệp, nào là quay phim, chụp hình check-in các kiểu.
Tiếp tục xuất phát sau khi khâu "tự sướng" đã hoàn tất
Mình vẫn thích chụp Civic nhìn từ phía sau cùng 1 đoàn dài như thế.
Còn tiếp, mọi người đón đọc trang tiếp theo.....
Chỉnh sửa cuối: