Hôm nay, Bác HAC và Phamtiensinh đã ghé thăm tệ xá của Mr.Thiet và Mr.Thudan (nhà kế bên):
Sau bắt tay,giới thiệu,gọi điện cho Mematiz và 1 os mem (sorry,quên tên rùi) khẩn trương tới ộp tại quán nhậu bình dân gần đó để...kể lể xe cộ:
Tạm ngưng cử 1 do Mr.Thudan chủ xị, ae kéo nhau đi tham quan gara ruột của bác Mematiz:
Chụp vài hình lưu niệm cuộc gặp gỡ "xóm nhà lá" Đà nẵng-Nha trang-Vũng tàu, trước cửa Gara:
Sau đó kéo nhau đi thử xe Daihatsu 660 trên đường đèo Cù Hin- sân bay Cam ranh...Cái xe bé xíu chạy 80km/h chưa hết ga,leo đèo vù vù- . Lại chụp hình lưu niệm :
Dù thời gian không nhiều, nhưng vẫn đủ để mần cử 2 tại Bãi dài...do bác HAC chủ xị. Cuộc họp mặt khá bất ngờ và không đông thành viên,nhưng rất vui vẻ quanh chuyện gia đình,công việc và ...4B:10-50t của những người chưa giàu tiền bạc nhưng không nghèo đam mê...
...