Quỳ lạy luôn, tự mình đày mình vào bể khổNhờ các anh có kn vào 4 vấn giúp case này.
Tình hình bà chị chán đi làm cty nên đã xin nghỉ và hiện tại nhà gần trường học nên sv khá đông vì thế em nghĩ ra chuyện bán cơm cho sv nhưng kn là con số 0, nhiều cái chưa biết quá.
.....nhiều thứ quá em không kể hết.
- Phải chuẩn bị thế nào.
- Cần lưu ý điều gì.
Giờ em cũng đang trong ao khổ rồi anh.Quỳ lạy luôn, tự mình đày mình vào bể khổ
Mở quán cơm bình dân: Thức dậy từ 4 giờ sáng chợ, ít nhất 5 người làm, làm vạc mặt ra mà 1 tháng lời được 20tr là cực giỏi và cực đắt, trong khi đi làm vp tóc thơm da trắng, ngày 8 tiếng, tháng 30tr ngon lành.Giờ em cũng đang trong ao khổ rồi anh.
Mở quán cơm bình dân: Thức dậy từ 4 giờ sáng chợ, ít nhất 5 người làm, làm vạc mặt ra mà 1 tháng lời được 20tr là cực giỏi và cực đắt, trong khi đi làm vp tóc thơm da trắng, ngày 8 tiếng, tháng 30tr ngon lành.
- Jeans ơi là Jeans.....bán quán cơm mà sáng đi chợ, thì chắc chỉ bán được bữa cơm chiều hà.....
- Phải đi chợ từ chiều hôm trước rồi nha....ko là hổng có kip đâu á....
Mỗi đĩa cơm lời được 4,5k không anhMở quán cơm bình dân: Thức dậy từ 4 giờ sáng chợ, ít nhất 5 người làm, làm vạc mặt ra mà 1 tháng lời được 20tr là cực giỏi và cực đắt, trong khi đi làm vp tóc thơm da trắng, ngày 8 tiếng, tháng 30tr ngon lành.
Hồi đó ngu dại, Jeans mở quán cơm, trời ơi, người thì hôi, lể nghỉ thì hóng thiên hạ, làm trăm việc vụn vặt như gã đần, sau 6 tháng mặt sẽ thất thần ngu ngu, sau 12 tháng thì mặt gian như cú, đong cọng muối đo lọ hành, bủn xỉn và bần ra
- Jeans ơi là Jeans.....bán quán cơm mà sáng đi chợ, thì chắc chỉ bán được bữa cơm chiều hà.....
- Phải đi chợ từ chiều hôm trước rồi nha....ko là hổng có kip đâu á....
Có mấy người làm a? Ít nhất 2 người làm phờ mặt ra cũng k hết việc. Nói chung cực nếu dành cho dân đã từng làm vp
Em nghĩ đi chợ thời gian đầu thôi về sau quen rồi thì người ta tự mang đến cho mình chứ .
- Jeans ơi là Jeans.....bán quán cơm mà sáng đi chợ, thì chắc chỉ bán được bữa cơm chiều hà.....
- Phải đi chợ từ chiều hôm trước rồi nha....ko là hổng có kip đâu á....
Hồi sv, em tập tạ, cơ bắp 6 múi... E thường ăn cơm căn tin ktx... free và quành cháng nắm... vì có vài chị em phục vụ canteen... liếc mắt đá lông nheo với em á...
Anh chủ bảo chọng nha...
Anh chủ bảo chọng nha...