- Tags
- giao thông
Để xem QL22 sau khi nâng cấp còn kẹt xe từ An Sương đến Ngã Tư Giếng Nước hay ko 
Duy nhất chỉ còn QL22 là ko thu phí đi về Tây Ninh, sắp tới em nó cũng đi vào dĩ vãng luôn rồi, đầu tư BOT cũng tốt nhưng phải giải quyết được nạn kẹt xe trầm trọng trên QL 22
Duy nhất chỉ còn QL22 là ko thu phí đi về Tây Ninh, sắp tới em nó cũng đi vào dĩ vãng luôn rồi, đầu tư BOT cũng tốt nhưng phải giải quyết được nạn kẹt xe trầm trọng trên QL 22
Nếu có cái cục nợ BOT thì có mà kẹt khủng khiếp.Để xem QL22 sau khi nâng cấp còn kẹt xe từ An Sương đến Ngã Tư Giếng Nước hay ko
Duy nhất chỉ còn QL22 là ko thu phí đi về Tây Ninh, sắp tới em nó cũng đi vào dĩ vãng luôn rồi, đầu tư BOT cũng tốt nhưng phải giải quyết được nạn kẹt xe trầm trọng trên QL 22
Đường Tây Ninh Mộc Bài là duy nhất bao năm nay không có phí.
BOT cũng là một hình thức tham nhũng, nhiều dự án BoT thời gian thu gần hết một đời người, mà không ai kiểm toán, không ai giám sát...Nếu có cái cục nợ BOT thì có mà kẹt khủng khiếp.
Đường Tây Ninh Mộc Bài là duy nhất bao năm nay không có phí.
nhiều cái chưa nói tới ^^BOT cũng là một hình thức tham nhũng, nhiều dự án BoT thời gian thu gần hết một đời người, mà không ai kiểm toán, không ai giám sát...
A có thể xem xét đi DT744, đường BD làm đẹp rộng khá dẽ đi.Nếu có cái cục nợ BOT thì có mà kẹt khủng khiếp.
Đường Tây Ninh Mộc Bài là duy nhất bao năm nay không có phí.
bài toán này vẫn còn đau đầu dài dài mà bác, ngoài Bắc toàn là đường vành đai trên cao, vẫn kẹt như thườngthiết kế đường đi giảm thiểu giao lộ là cách giảm kẹt xe hiệu quả nhất
nay ngừ ta áp dụng thu phí không dừng, công khai minh bạch bạch cả rồi anh ơiNếu có cái cục nợ BOT thì có mà kẹt khủng khiếp.
Đường Tây Ninh Mộc Bài là duy nhất bao năm nay không có phí.
Thực ra mà mấy anh công an điều chỉnh đèn hợp lý thì chả tới nỗi kẹt xe khủng khiếp ở đoạn Hóc Môn đâu, thêm vào mấy ông tài xế cứ chen vào làn xe máy rồi lại chen ngược ra làm kẹt xe thêm thôi
Nói đúng về cái gọi là BOTBOT cũng là một hình thức tham nhũng, nhiều dự án BoT thời gian thu gần hết một đời người, mà không ai kiểm toán, không ai giám sát...