Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Tiếc, có đường đó thành tam giác du lịch ngon: SG>PT>DL>SG, chứ chạy ra Phan Rang rồi lên DL thì xa hơn.
 
Hạng C
14/4/07
727
1.166
93
Cái đèo này trùng tên với cái trên đường trường sơn đoạn từ Komtum và Quảng ngãi. Nơi mà máy cựu chiếng binh lọt đèo khi đi thăm chiếng trường xưa.
 
Hạng B2
3/7/09
351
15
18
44
Trước đây em hay đi đường này, một lần suýt tèo vì trả lái không kịp. Đèo này đẹp và hoang sơ, nhưng có nhiều đoạn "cùi chỏ" liên tục hình chữ Z, không thường xuyên đi đường này thì nên di ở tốc độ < 30km/h để kiểm soát tay lái tốt ở các khúc cua, lưu ý các khúc cua hay bị bụi cây bên đường che khuất nên có thể bất ngờ gặp công nông hay 2B. Em chưa đi Sapa, nhưng đây là một đèo đáng sợ. Đèo này rất vắng, đi rất lâu mới gặp xe ngược chiều chứ không nói đến cùng chiều, nên chuẩn bị xăng và xe tốt khi đi.
 
Hạng D
3/9/08
4.594
46.977
113
Tuyến đường này em đi đã vài 3 lần. Theo em hiện nay thì không nên đi nữa vì khá nguy hiểm, xót xe lắm kể cả xe 2 cầu.
 
Hạng C
5/2/09
821
1.454
93
43
chả biết xây xong cái thuỷ điện đó có ích lợi gì mà phá đường, kinh tế chậm trể, hao mòn xe cộ.....
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Xây thủy điện trước tiên là phải dọn rừng.