Mấy a Nake ra HN ăn bị chém là do ăn ở hay cmn gì đó, mình đi ăn ầm ầm có quái gì đâu:
Miến lươn thì đê La Thành, đoạn giữa Giảng Võ vs Nguyễn Chí Thanh.
Bún cá rô đồng thì đường Nam Đồng.
Bún ốc thì Kim Mã Thượng hay Kế Bình.
Bánh cuốn trứng thì Phan Phù Tiên.
Bún cá thì Núi Trúc
...
Đó là ăn sáng.
Ăn trưa thì Bún đậu mắm tôm Phan Phù Tiên (chỉ bán trưa, thấy ngon hơn chỗ khác).
Gỏi cá nhệch: hơi xa, Phạm V Đồng gần cầu Thăng Long.
Buffe Isushi (cái này nên đặt chỗ, tầm 400k 1 ng).
Tối
Phở cuốn đường Ngũ Xá
Lẩu cua đồng Kim Mã, cua biển, ốc thì Lý Thái Tổ (đoạn đầu)
Gà nướng (phố Huế)
nhiều quá nhớ kg hết.
có thời gian xách xe ra tuốt Bắc Từ Liên ăn lẩu bò, hay còn mấy món trong ngách, ngõ...
Mình ra đó mua đồ còn đc cho nếu nói giọng Nam.
@the kid,
Thứ hai lúc 15:41