Sáng nay mình đi xem diễn tập PCCC ở tòa nhà Ruby trên đường Hàm Nghi. Lúc buổi diễn tập bắt đầu, trong lúc mọi phương tiện đều được các anh dân phòng điều hướng sang đường khác thì có anh Biker chạy chiếc KTM Duke cố vượt được 1 chốt dân phòng ở đường Pastuer, chạy chắn trước đầu xe chỉ huy (giây thứ 30 trong clip).
Sau khi bị các dân phòng khác bắt dừng lại, anh dừng lại một chút rồi lại ráng chạy xe vọt lên dù đoàn xe cứu hỏa chưa qua hết. Kết quả là mấy anh dân phòng tức quá ném luôn cây dùi cui vào xe của anh (ở 1:09).
Mình thấy điên lên vậy cũng phải, xe ưu tiên người ta đang làm nhiệm vụ mà cứ chạy cản đường, không có ý thức nhường đường gì cả. Còn mọi người nghĩ sao về anh này?
Sau khi bị các dân phòng khác bắt dừng lại, anh dừng lại một chút rồi lại ráng chạy xe vọt lên dù đoàn xe cứu hỏa chưa qua hết. Kết quả là mấy anh dân phòng tức quá ném luôn cây dùi cui vào xe của anh (ở 1:09).
Mình thấy điên lên vậy cũng phải, xe ưu tiên người ta đang làm nhiệm vụ mà cứ chạy cản đường, không có ý thức nhường đường gì cả. Còn mọi người nghĩ sao về anh này?
Chủ đề tương tự