Hè vừa rồi, khi ăn tối trên du thuyền dọc sông Nile ở Cairo, tình cờ tôi được chứng kiến lễ cưới bên này. Xin gửi mọi người một số ảnh mà tôi chộp "được"
Khách tham dự thường không đông, chỉ khoảng vài chục người. Có dàn nhạc sống, vừa đi theo cô dâu, chú rể vừa chơi nhạc rất vui nhộn. Bức ảnh sau đây là lúc đám cưới đang chuẩn bị xuống du thuyền, họ đứng ở đây múa hát rất lâu (phía sau là cổng dò vũ khí như ở sân bay_ cổng này được lắp đặt để kiểm tra tất cả những người lên du thuyền)
Tiệc cưới không hề có bia rượu, cô dâu và chú rể chỉ cắt bánh ga-tô mà không có màn rót rượu champaine giống bên mình:
Và cùng trao nhau miếng bánh hạnh phúc: