Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
Sau hơn 2 tháng tìm hiểu, cân đo, đong đếm, chọn ngày, và chuẩn bị, 6 gia đình, 6 chiếc xe đã chọn ngày 13 và 14/6/2013 để : Vượt hơn 700 cây số đi và về trong 2 ngày 1 đêm chỉ để thưởng thức một đêm ngủ trong rừng, để được nghe thông reo và suối róc rách, mưa rừng rĩ rã, cái lành lạnh của sương đêm quyện mùi cây cỏ và hơi thở đều đặn của những đứa trẻ con sau mộ ngày ríu rít bên nhau mới tuyệt vời làm sao, có đi, có đến có ở mới thấy cuộc đời đáng yêu làm sao, cuộc sống xung quanh ta sao mà xinh tươi thế, tiếng cười hăng hắc và tiếng la í oái của đám nhóc tì nghe như tiếng chim hót giữa đại ngàn, tiếng bộ đàm ồ ồ, léo nhéo, tiếng cười sằng sặc khoái chí đã làm cho đoạn đường gian nan thành ra thú vị, những cơn mưa dài tưởng chừng rất lạnh nhưng hóa ra lại vô cùng ấm áp.

Xin cám ơn các gia đình Nhuthong, Thichmexe, Ba Văn, Cây - Que Củi , Rubykid đã cho gia đình Cọp những giây phút thật nhẹ nhàng thư thái, những vòng tay ấm áp, cho con của chúng ta kỳ nghỉ hè thật dịu dàng với thiên nhiên thật ấn tượng, xin khắc ghi những tình cảm và hình ảnh cuyến đi này tâm trí và lưu giữ trong trái tim của Má Cọp.
Chỉ tiếc rằng đoàn đi vào mùa mưa nên tối đành phải bỏ tiếc mục múa bụng quanh ánh lửa bập bùng, hẹn anh chị Ma Rừng vào một dịp không xa, bọn em sẽ trở lại đàn hát nhảy múa bên ngọn lửa ấm áp giữa đại ngàn thông vi vu xứ sương mù Đà Lạt.
(còn típ....)
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
Khi nhu cầu 888 lên tới đỉnh thì 650K để trang bị thêm 1 cái bộ đàm nữa đã không thành vấn đề :D, nhớ thế Viễn Tín bán được 6 cái bộ đàm cho các bà sài kênh 3, dành kênh 1 cho các chàng tài xế iu vấu, chàng và nàng ấm áp bên màu tím.


4lk2.jpg



bbyf.jpg


 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
4h30 tập kết, 4h50 ngày 13/6 khởi hành điểm đến là "Ma Rừng Lữ Quán" - Đà Lạt

hxi9.jpg



vv6j.jpg


Điểm dừng chân đầu tiên Madagui
l7rg.jpg

 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
Đường vào Nhà Tím - Ma rừng lữ quán dần hiện ra nào : Bắt đầu "Ốp zốt"nhé


toc5.jpg


rfkl.jpg

945913_575938822451162_1431538602_n.jpg


jc42.jpg


9kwv.jpg


Vợ 2 nhà Thích được nâng như trứng, hứng như hoa lập cập lần đầu ốp zốt :D


1013071_575938325784545_405506080_n.jpg


nlw7.jpg


Ỉn nhà Ruby tung tăng zô Lữ quán Ma Rừng

971108_575937135784664_1700508109_n.jpg


Ỉn Anh Dinh Minh Nhut và chị Hồng Cà Rốt ung dung như dạo phố

969186_575931289118582_1750052646_n.jpg


Thiếp già của Que Củi vượt suối thật nhẹ nhàng đoan trang


944409_575930512451993_1640436794_n.jpg


Xe anh Ba Văn vượt suối
946685_575930122452032_1217712897_n.jpg




Bà hai FE già của Gia Hy vẩn mãnh liệt dữ dội — tại Thung Lung Vang, Da Lat.

944722_575930879118623_1042779729_n.jpg





 
Last edited by a moderator: