Hạng D
3/5/09
2.214
48
0
osfan nói:
Hiện nay thì dich vụ y tế của chúng ta mới chỉ được có bi nhiêu thui: Gãy tay về đi, mai vào bó bột!

Đọc xong tức muốn lên tăng xông.
Cứ cho là không làm ngoài giờ thì cũng nên khuyên người ta đến chỗ khác. Ai lại bảo gãy tay mai lại đến bó bột. Thiệt bó tay với y đức con người (không nói tới trình độ).
 
Hạng D
25/3/05
3.982
33
38
53
HCM city
sau này em có con em lại cho nó nó sang CAN tiếp vì bố nó ở đấy quá lâu rồi , bác sinhviêngìa ở vùng nào của CAN ? hình như bác ở Quebec ?
nói về y tế thì em cũng có 1 kỷ niệm buồn với 1 người bạn, trong cái xui cũng có cái hên . Thằng bạn em qua CAN 1 thời gian rồi nhập cư xin quốc tịch để đi học cho thuận lợi ( học phí rẻ hơn ) , đang học ngon lành tự nhiên phát hiện bị ung thư giai đoạn 2, cổ có 1 khối u ác tính chèn ép và ăn vào thần kinh , phải mổ gấp thì mới sống , bác sĩ giỏi nhận ca mổ nói tỷ lệ sống/chết 50-50, ca mổ thành công , nằm viện điều trị gần 2 năm , tổng chi phí cho ca mổ và thuốc men ,tiền chăm sóc viện phí lên đến gần 1/2 triệu đola mà bảo hiểm y tế lo hết ko tốn 1 xu , sau thời gian tái khám thì phát hiện ung thư đã lan ra toàn cơ thể chỉ sống sót được vài tháng , bác sĩ Canada khuyên về VN an dưỡng nhựng ngày còn lại , nó mới mất mấy tháng trước ở VN , nếu ko có bảo hiểm chắc đã die từ mấy năm trước.
 
  • Like
Reactions: Mù Cang Chải
Hạng D
1/4/08
2.242
32
48
Saigon
otosaigon.com
Đang ở VN mà nghe bác sinh viên già nói giống như mơ quá.:D

Mình có người bà con bị suy thận bên Mỹ , nó cho vô quốc tịch liền dù chồng con chưa có. Hàng tuần chạy thận 3 lần , rồi nó chở sữa đến tận nhà cho bồi dưỡng và phát tiền bệnh tật suốt mấy năm trời. Rồi nó tìm 1 người Mỹ hiến cho 1 quả thận , xong thay thận 1 cách miễn phí hoàn toàn. Đến bậy giờ người bà con đã khỏe mạnh mà nó vẫn còn cho tiền bệnh tật. Đúng là bọn tư bản...mị dân!
 
Hạng F
9/8/09
6.395
68.422
113
TFC
xaydungquocgia.com
sinhviengià nói:
osfan nói:
Hiện nay thì dich vụ y tế của chúng ta mới chỉ được có bi nhiêu thui: Gãy tay về đi, mai vào bó bột!

Đọc xong tức muốn lên tăng xông.
Cứ cho là không làm ngoài giờ thì cũng nên khuyên người ta đến chỗ khác. Ai lại bảo gãy tay mai lại đến bó bột. Thiệt bó tay với y đức con người (không nói tới trình độ).

Chuyện thường mà bác SVG, con bé em đi Nhi Đồng 2 ban đêm, vô bs trực đi khám bệnh ở phòng mạch tư, chờ hơn nửa tiếng mới chạy về, bảo là đi ăn! pó tay. Xong, em kêu nội soi mũi vì sợ có dị vật, bs nói phải nhịn ăn mới nội soi, điên cả người. Nên giờ em từ cái bv trời ơi đó luôn!
 
Hạng D
14/3/07
2.461
137
113
52
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
Thôi mấy bác, đừng lồng vào tư bản hay gì gì nữa. Đây là vấn đề nhân văn của con người, không phải là sự so sánh, hơn kém của hệ thống chính trị. Vì vậy mấy bác nên tập trung chuyên môn để thấy rõ hơn họ giải quyết an sinh XH như thế nào.
 
Hạng D
25/3/05
3.982
33
38
53
HCM city
thật ra thì các bác cũng thấy vấn đề mà , chúng ta đóng thuế ít , rổi đồng thuế ko được sử dụng hiệu quả , lương - chế độ của y bác sĩ thấp , điều kiện làm việc kém , ....nhiều vấn đề lắm , nếu so sánh 1 đất nước có nền y tế cao nhất như canada , trải qua hàng trăm năm phát triển thì phải lấy nhựng nước tương đồng như nhật , đức , tây âu chứ ai so VN , VN thuộc khối khác , bởi vậy bác nào có tiền đầu tư vào y tế đi đảm bảo thành công.
 
A1
14/12/03
2.555
4.253
113
Đúng là đồ...... tư bản giãy chết, khác xa với ta nhỉ.
Về an sinh XH thì chỉ cần ta cải thiện "tý xíu" thì bà con đỡ biết mấy. Đi khám bệnh trả tiền mà còn bị hành cho lên bờ xuống ruộng chứ chưa nói đến dạng "nhà thương thí" như của mấy thằng giãy chết.
 
Hạng B2
15/2/08
497
5
0
44
em thấy có thằng bạn ít tuổi hơn em, nó đi theo lối cũ của ông thầy đầu tư vào cung cấp thiết bị y tế cho các tỉnh và huyện nghèo. thấy kiếm được cực kỳ:)
 
Hạng F
9/3/06
6.463
3.459
113
Sì Gòn
em đóng bảo hiểm 26.5% + 2% bảo hiểm thất nghiệp + thuế TNCN hàng tháng, nhưng ko biết có đc phúc lợi gì ko nữa :cool:
 
Hạng B2
15/2/08
497
5
0
44
em rất mong có những topic thế này, cho mọi người biết thêm cả tốt lẫn xấu của thế giới bên ngòai, chứ có phải ai cũng có điều kiện đi ra và tìm hiểu cuộc sống xã hội bên ngòai nhiều đâu. mình cứ như cóc ngồi đáy giếng ấy.
tiếp đi các bác ơi, em chờ:)