Hạng D
5/1/10
2.794
16.512
113
Mai tui vượt biên sang Can (Sat. 31/03/2012)
Mới dò số Mega... chua có trúng... còn 1 tờ số nữa chưa dò.

Bác METRO cho em gửi chút mồi nhậu với các bác ở Van nha
12-32f611d5e7acfe0b9d62219d1d51b4cd.gif
12-32f611d5e7acfe0b9d62219d1d51b4cd.gif
12-32f611d5e7acfe0b9d62219d1d51b4cd.gif
12-32f611d5e7acfe0b9d62219d1d51b4cd.gif

Sắp tới long weekend rồi, có bác Mê qua Van chơi, thế nào cũng có tổ chức họp mặt đây. Lão tui đang chiến đấu với bệnh gout, kỳ này thấy gụ bia thì nhịn thèm thôi...
Bác Mê nhớ đến quán em nhé!

Hi các bác,

Em xin tường thuật sơ sơ tình hình của em ở xứ Cà mấy ngày này cho các bác chưa đi nắm tí thông tin và lấy tinh thần khi qua đây nhé.
Ngày đầu hạ cánh, Hài lòng với các nhân viên sân bay, rất thân thiện và nhiệt tình, thủ tục gọn lẹ, em ko gặp bất cứ khó khăn gì.
Tuy nhiên chuyến bay từ TRT qua Fredericton thất vọng với HK CAN, máy bay nhỏ xíu, em bay 2h mà mệt hơn chuyến từ SGN qua TRT, bác nào chuẩn bị đi QB cũng chịu chung số phận máy bay nhỏ giống em ah :D.
Ngày đầu tiên trôi qua bình thường, cảm giác thích thú với khung cảnh thanh bình, con người thân thiện.
Ngày thứ 2 tuyết bắt đầu rơi nhẹ, cảm giác nhớ nhà xuất hiện, cái lạnh từ trong lòng lạnh ra...khóc.
Ngày thứ 3, gặp 1 người bạn ở VN qua đây sống được hơn 3 tháng, 2 anh em cùng nghẹn ngào. Về lại KS, cảm giác buồn ko thể tả, chỉ muốn xách vali về nước và ko muốn tiếp tục làm gì nữa cả...lại khóc, lên mạng email cho group, gọi điện về VN cho chồng và khóc tiếp...và thức gần như trắng đêm.
May nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè trong group nên hôm nay em đã cân bằng trở lại, tiếp tục làm nốt những công việc còn dở dang...
Thứ 7 và CN ở đây trời nắng đẹp nhưng cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ loanh quanh xuống phố kiếm vài tấm ảnh làm kỷ niệm...
Nói chung, cuộc sống ở đây rất tốt, nhưng buồn. Ai mà đi qua 1 mình như em thì chắc cũng có cảm giác như em. Bác Onishi, npq và những ai chuẩn bị lên đường chuẩn bị tinh thần nhé.

Tu quan co open sunday ko? chut nua xuong downtown choi, chieu ve lai My roi.
Long weekend i am in US, my brother come down to Seattle.
@the mate: moi di tham quan da khoc roi
201-bf940278b9b71d984c6a99eccb2f30af.gif
co len

@Cô Mây: nguyên cái tỉnh NB nó đều... buồn đều như vậy, bởi vậy chỉ là chỗ hạ cánh thôi, chứ nếu một năm mà khóc 365 ngày thì sao sống, he he...

@Nờ Cu Bê: có visa rồi hả lão?

@Trô lão gia: hồi hương rồi hả lão gia? bữa nào qua xứ chăn bò chơi đê, he he...

@Xì lão gia: qua đây bỏ nhậu... tự khắc nó hết, xin thí chủ đừng quá lo mà ảnh hưởng đến hậu vận, he he...

@Từ lão gia: tưởng mấy cha ở SG nhậu nhiều mới bị chớ, lão gia toàn cày cuốc mà sao cũng veri-gout kì ta?

Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ! :D
Haiza mới đây hơn 10 năm rồi!
 
  • Like
Reactions: TheMage and QT75
Tập Lái
2/4/24
0
1
0
36
Em chào cả nhà,em là thành viên mới, e mới qua đây dc 2 tuần.Đang làm ở 1 nhà hàng Hàn Quốc tại Vancouver, cũng biết mình cũng may mắn hơn nhiều người vì có việc làm. Nhưng đi làm dc vài hôm thấy mới thấy thấm, cảm giác chưa chát khi làm việc tại đất khách quê người, bị chèn ép, bị bóc lột. Nghĩ ở nhà mình cũng ko đến nỗi tệ quá đây vì muốn cho con đi học có môi trường tốt. Nhueng mức lương thì thấp, đời sống ở Văn thì cao, chỉ phí đắt đỏ ko biết có trụ được lâu ko nữa..
 
  • Like
Reactions: sailing