GR confirmed
Hạng B2
23/7/06
137
571
93
Một lần gặp hổ báo... sợ quá...

Rất tiếc làn xe đối diện tràn sang nhanh quá, mình không kịp tránh một con báo .....ốm nhom.
Nhìn mặt vợ báo và con bé con đang sợ tội quá.... nên thôi... báo không làm gì mình, chỉ buông một câu làm mình rất buồn ..... buồn cho cả một lối suy nghĩ. Than ôi Việt Nam ơi ![pagebreak][/pagebreak]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/8/13
2.474
3.084
113
HCM
thật tội nghiệp đứa bé. k hiểu tại sao ba nó nổi nóng. chắc vợ và con hay bị bạo hành gia đình lắm. e như bác chắc cũng nhịn vì vợ con ng ta. chứ loại này đi 1 mình thì e xin nhường trước 3 chiêu :3dcuoi:
 
Hạng D
8/5/16
2.225
5.942
113
Lão nghĩ bác cố tình làm khó lão í. Chắc kêu bác sao ko đánh vòng quẹo rộng ra mà qua, đúng ko?
Hay tại đèn xe bác chủ sáng quá, làm lão í nổi điên?
Bó tay với lão này! Đúng là thấy tội nghiệp cho bà vợ và đứa con :(
 
GR confirmed
Hạng B2
23/7/06
137
571
93
Lão nghĩ bác cố tình làm khó lão í. Chắc kêu bác sao ko đánh vòng quẹo rộng ra mà qua, đúng ko?
Hay tại đèn xe bác chủ sáng quá, làm lão í nổi điên?
Bó tay với lão này! Đúng là thấy tội nghiệp cho bà vợ và đứa con :(
Luồng xe đối diện nhường mình vào cua, không thể lấn thêm phần của họ được... mà báo gầy này dừng xe ngộ ghê, giữa luồng đèn xanh???
 
Hạng D
4/11/14
3.150
16.923
113
Lão nghĩ bác cố tình làm khó lão í. Chắc kêu bác sao ko đánh vòng quẹo rộng ra mà qua, đúng ko?
Hay tại đèn xe bác chủ sáng quá, làm lão í nổi điên?
Bó tay với lão này! Đúng là thấy tội nghiệp cho bà vợ và đứa con :(
Chắc là mới bị té còn đau quá nên nổi nóng đó mà