Tôi vừa làm xong tất cả các thủ tục về đăng kí xe: trước bạ, biển số, đăng kiểm. Tẩt cả chỉ trong buổi sáng-> thở phào nhẹ nhõm. Biển số của tôi không đẹp như của bác khoi2002 nhưng lại trùng vào tháng và năm sinh nên cũng khá hài lòng, nhất là biển 29Z không phải 30H (thank God!).
Hôm qua, tôi đi thay dầu ở Hyundai Bắc Việt, mới phát hiện ra một điều các bác cần lưu ý: cơ sở này sẽ không thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, bán phụ tùng kể cả thu phí với những xe không do HMV nhập. Tuy nhiên, sau khi giở một số bảo bối, họ đã giúp tôi thay dầu-> đúng là botay.com. BTW họ cũng choáng về options trên xe
.
Riêng về phụ tùng cho SF, các bác cứ yên tâm, nhờ đ.c Hùng ở 5C Nguyễn Công Trứ là đảm bảo ngon bổ rẻ hơn cả HMV là cái chắc! Và anh em chạy SF, nhất là xe nhập không qua HMV nên cùng nhau tìm ra chỗ bảo hành tử tế, vì không nhất thiêt là Hyundai VN mới làm được việc này!
Về smartkey, khi chú thợ khởi động lần một thì được, nhưng từ lần thứ 2 tay lái khóa cứng và cũng không khởi động được luôn-> xứng đáng với ~1000USD.
Việc nữa tôi muốn hỏi các bác đang chạy máy dầu SF, theo manual nên khởi động ngay sau khi đèn báo sấy tắt, nhưng tôi thấy sau đó, tiếng kêu cảnh báo vẫn còn nên chờ đến khi hết mới khởi động máy. Các bác thế nào?
Cách đây 5 phút, tôi liên lạc với bác Phú, HPAudio vừa hạ cánh xuống sân bay TSN, được báo là đã mua giúp tôi em DVD portable, cố gắng có trong tuần này để trình diện các bác!
Chúc các bác vui!