Hạng C
24/9/17
638
1.018
93
31
Chặng thứ 10 mùa giải năm nay kết thúc với kết quả không nhiều bất ngờ: Marc Marquez chiến thắng thuyết phục, về nhì là Andrea Dovizioso và chốt bục podium là Jack Miller. Johann Zarco quả thật không tạo nên bất ngờ nào mặc dù xuất phát thứ ba khi chỉ về đích thứ 14. Cuộc đua trên đất Cộng Hoà Czech chỉ có phiên phân hạng là đầy hấp dẫn mà thôi.
[MotoGP 2019] - Czech GP không xuất hiện bất ngờ nào


Sau pha đề-pa thì Marquez ngay lập tức ra xe cực tốt và giãn đoàn trước khi vào cua 1, Dovizioso và Jack Miller lần lượt bám theo sau, top 4 đầu đoàn còn có sự xuất hiện của Alex Rins. Người đồng đội của Rins là Joan Mir không may vướng vào tai nạn với Franco Morbidelli và buộc phải rời cuộc đua trong sự tiếc nuối và tức giận. Maverick Vinales như thường lệ vẫn đề-pa rất tệ khi tuột một lần đến 8 hạng từ vị trí thứ 9 xuống 17 khi chưa kịp hoàn thành vòng thứ nhất. Cal Crutchlow ngược lại có được lợi thế lớn khi từ vị trí 11 chen chân vào top 6 để cạnh tranh cùng Valentino Rossi. Fabio Quantararo sau kỳ nghỉ hè có sự nhập cuộc trở lại không thật sung mãn khi gặp thời tiết không thuận lợi từ hôm thứ 6, tay đua trẻ người Pháp hoàn thành cuộc đua ở vị trí thứ 7.

[MotoGP 2019] - Czech GP không xuất hiện bất ngờ nào


Cuộc đua không tạo được nhiều tình huống gay cấn vì trời mưa từ cuối tuần, thời tiết không thuận lợi khiến chiến thuật thay đổi đáng kể. Đa số các tay đua chọn vỏ sau mềm và không thật sự quyết liệt trong các pha tranh chấp, chỉ có Jack Miller và Alex Rins tranh nhau bục podium cuối trận nhưng tay đua Suzuki không quá mặn mà đu bám theo “Jackass”.

[MotoGP 2019] - Czech GP không xuất hiện bất ngờ nào


Sở dĩ chặng này hấp dẫn ở phiên phân hạng là do chính thời tiết thất thường tạo nên bất ngờ không ai dự đoán được. Trời mưa rồi tạnh rồi lại mưa khiến mặt đường chỗ khô chỗ ráo, yếu tố này khiến các tay đua chọn phương án an toàn là dùng vỏ gai (wet tyre). Duy chỉ có Marc Marquez dám đánh cược khi dùng vỏ trơn (dry tyre) mà chạy lấy thành tích. Anh lần lượt rút ngắn thời gian xuống chỉ còn 2'02.753 nhanh hơn Jack Miller gần 1.5 giây. Mặc dù gặp khó khăn ở những đoạn đường ướt nhưng tài năng đã giúp Marc cán đích thành công trong sự hồi hộp và lo lắng của đội Repsol Honda. Chính Jack Miller cũng là người chọn vỏ khô và có thời gian đứng thứ nhì nhưng so với số 93 thì Jack còn khá non khi gặp tai nạn ở vòng chạy phân hạng cuối cùng tại đoạn đường ướt mà Marc gặp khó khăn trước đó. Cũng trong phiên phân hạng này Zarco lần đầu có được vị trí hàng đầu của khu xuất phát trong mùa giải năm nay, tuy nhiên điểm sáng ấy không giúp KTM có kết quả khả quan hơn là bao.

Kết thúc chặng 10, Marquez giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng chung cuộc, đồng thời có luôn kỷ lục 50 chiến thắng GP đứng sau Giacomo Agostini (122), Valentino Rossi (115) và Ángel Nieto (90). Marquez đồng thời cân bằng kỷ lục 58 lần giành pole GP với huyền thoại Mick Doohan.

[MotoGP 2019] - Czech GP không xuất hiện bất ngờ nào


Chặng tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 11/8 tại trường đua Red Bull Ring – Áo.

De Red
 
Chỉnh sửa cuối: