Hạng C
24/9/17
638
1.018
93
31
[MotoGP 2020] Vinales giành chiến thắng tại Emilia Romagna GP

Chặng thứ 8 của mùa giải MotoGP 2020 tiếp tục diễn ra tại trường đua Misano với tên gọi Emilia Romagna GP. Lần đầu tiên sau Sepang 2019, Vinales đã giành lại chiến thắng cho Yamaha sau gần 1 năm im ắng. Chiến thắng này có phần may mắn khá lớn khi Pecco Bagnaia gặp tai nạn khi đang dẫn đầu, các đối thủ nặng ký khác như Brad Binder, Jack Miller đều rời cuộc đua sớm. Joan Mir tiếp tục gây ấn tượng với vị trí nhì chung cuộc, có khả năng vô địch mùa giải năm nay.


Bước vào cuộc đua với kỷ lục hai lần liên tiếp lập kỷ lục một vòng chạy nhanh nhất, Vinales tiếp tục giành pole với hy vọng có chiến thắng. Pha ra xe không được tốt của số 12 nhanh chóng được Jack Miller tận dụng và vượt lên dẫn đầu ngay trước cua thứ nhất. Nhưng ngay sau đó Vinales đáp trả và lấy lại lợi thế, đẩy tay đua của Pramac Ducati xuống vị trí thứ nhì, bám ngay sau đó là Pecco Bagnaia, Quartararo và Brad Binder.

Ngay trong vòng đầu tiên, khán giả được chứng kiến khá nhiều tai nạn. Đầu tiên là Aleix Espargaro va chạm với Franco Morbidelli, tay đua của Aprilia bị mất bám và trượt trên đường đua khiến Morbidelli bị tuột lại phía sau. Sau đó Aleix cũng đành bỏ cuộc sớm.

Tiếp theo là Valentino Rossi, số 46 vẫn đang cố gắng tìm được thành tích 200 lần lên bục podium thì bất ngờ bị ngã tại cua thứ tư khi vừa bước qua vòng thứ hai. Dù sau đó tay đua 41 tuổi tiếp tục cuộc đua nhưng cũng đành về pit sớm khi không tìm thấy hy vọng nào.

Brad Binder là tay đua thứ ba rời cuộc đua. Số 33 đang có các pha tranh chấp tốt với nhóm đầu, anh vừa có được vị trí thứ ba thì bất ngờ té tại cua số 15 của vòng thứ hai. Tay đua người Nam Phi dựng xe lên và trở lại cuộc đua ngay sau đó, nhưng có lẽ sự nôn nóng đã không khiến anh tiếp tục ngã khi vừa bước qua vòng thứ tư. Rất đáng tiếc cho Brad Binder khi anh cho thấy KTM đang có những cải tiến nhằm giúp chiếc xe trở nên cạnh tranh hơn trong chặng Misano thứ hai này.
Jack Miller là “nạn nhân” tiếp theo của kịch bản rất kịch tính của mùa giải năm nay. Chiếc Ducati của tay đua Úc vô tình bị vướng vào tấm “tear off” (miếng film bảo vệ kính đua) từ nón bảo hiểm của Quartararo. Miếng film này sau đó bị hút vào họng nạp của chiếc xe khiến công suất bị ảnh hưởng và tay đua Úc đành giã từ cuộc đua sớm.
[MotoGP 2020] Vinales giành chiến thắng tại Emilia Romagna GP

Tấm film bảo vệ kính của Quatararo được tìm thấy trong hộp lọc gió của xe Jack Miller (Ảnh Facebook của Jack)

Quay trở lại nhóm đầu, Pecco Bagnaia đã vượt qua được Vinales và dẫn đầu tại Misano trong vòng thứ năm. Tay đua trẻ người Ý nhanh chóng gia tăng khoảng cách với Vinales, có lúc anh chiếm được lợi thế đến 1.5 giây. Nhưng có lẽ sự lựa chọn lốp sau mềm của Bagnaia đã không thật chính xác tại chặng này, độ bám đi xuống đã khiến anh mất dần tốc độ và khoảng cách nhanh chóng bị Vinales lấy lại còn 1.1 giây. Khi còn 7 vòng nữa là kết thúc chặng đua, Bagnaia bị mất bám và trượt dài tại cua số 6, pha ngã xe này cũng lấy luôn cơ hội giành chiến thắng tại sân nhà của tay đua trẻ người Ý.

Vinales là người được hưởng lợi nhiều nhất và việc anh duy trì tốc độ đang có cũng như khoảng cách lớn với nhóm sau đến khi về đích và giành chiến thắng là chuyện hiển nhiên. Nhưng ở nhóm sau với sự góp mặt có Pol Espargaro, Fabio Quartararo và Joan Mir lại rất gây cấn.

Pol Espargaro với chiếc KTM được tinh chỉnh tốt đủ sức cạnh tranh với chiếc M1 của Quartararo ở đầu chặng đua, nhưng lốp sau mềm đến cuối chặng bắt đầu làm anh chậm lại. Trong 2 vòng cuối, Pol để Quartararo và cả Joan Mir vượt qua.
[MotoGP 2020] Vinales giành chiến thắng tại Emilia Romagna GP

Vỏ sau của Pol Espargaro đã rất tả tơi, khiến tốc độ của chiếc RC16 chậm đáng kể

Nhưng kịch tính không dừng lại ở đó, tay đua của Petronas SRT Yamaha trong lúc cố gắng rút ngắn khoảng cách với Pol đã nhiều lần vượt qua vạch giới hạn của đường đua, Quartararo nhận án phạt phải chạy “Long lap penalty” ở vòng cuối. Nhưng số 20 bỏ qua án phạt, và dù cán đích ở vị trí thứ ba nhưng Quartararo bị phạt cộng 3 giây vào thành tích chung cuộc, nhường lại thành tích này cho tay đua xếp sau là Pol Espargaro.

Joan Mir là điểm sáng lớn nhất của cuộc đua. Xếp thứ 11 trên hàng xuất phát nhưng đã rất cố gắng, một cách thần kỳ, cán đích ở vị trí thứ nhì chung cuộc. Giữa chặng đua khi Pecco Bagnaia và Vinales đã tạo ra khoảng cách tổng cộng khoảng 7 giây với Joan Mir thì vị trí thứ nhì thật sự là bất ngờ cho cả đội Suzuki và khán giả. Cũng phải kể đến may mắn khi Bagnaia té, nhưng pha tranh chấp trong nhóm cùng với Pol Espargaro và Fabio Quartararo thật sự rất xuất thần.

Kịch bản của mùa giải năm nay còn rất nhiều kịch tính, chỉ mới đua 7 chặng mà MotoGP đã có đến 6 tay đua thắng chặng khác nhau. Khoảng cách trên bảng tổng sắp hiện tại chỉ là 4 điểm cho 4 tay đua xếp đầu. Joan Mir hoàn toàn có thể giành chức vô địch cho Suzuki nếu giữ được phong độ ổn định trong mùa giải đầy “bất định” này.

[MotoGP 2020] Vinales giành chiến thắng tại Emilia Romagna GP


De Red
Hình ảnh: MotoGP
 
Hạng B1
12/11/13
78
108
48
hay quá bạn ơi, thích cách viết bài của bạn ghê :D