Hạng C
24/9/17
638
1.018
93
31
[MotoGP 2020] Yamaha chiến thắng chặng Misano, Rossi lỡ cơ hội có podium thứ 200

Chặng thứ 7 mùa giải MotoGP 2020 tại Misano lại có bất ngờ. Valentino Rossi tưởng chừng có được podium thứ 200 trong sự nghiệp thì lại bị Joan Mir vượt mặt ở những khúc cua cuối. Franco Morbidelli có màn trình diễn hoàn hảo tại chặng này để giúp Petronas SRT Yamaha có lại chiến thắng. Joan Mir về thứ ba, hứa hẹn là ngựa ô của giải với phong độ và bản lĩnh thi đấu tốt. Francesco Bagnaia quay trở lại thi đấu với cây nạng đã bất ngờ về nhì tại trường đua tưởng chừng bất lợi cho những chiếc Ducati.


Valentino Rossi lỡ mất cơ hội tạo kỷ lục

Khán giả nước Ý rất hy vọng huyền thoại The Doctor sẽ toả sáng và lập kỷ lục là tay đua đầu tiên có được 200 podium trong sự nghiệp, ngay trên sân nhà Misano. Thực tế thì Rossi đã không làm tất cả thất vọng: tay đua 41 tuổi đứng nhất phiên FP3, xếp thứ tư trong phiên phân hạng, và chiếm vị trí thứ nhì ngay sau khi xuất phát.

[MotoGP 2020] Yamaha chiến thắng chặng Misano, Rossi lỡ cơ hội có podium thứ 200


Anh tiếp tục giữ vững vị trí này đến vòng thứ 21 thì bị tay đua trẻ Bagnaia vượt mặt, sau đó đến lượt Joan Mir xuất sắc chiếm luôn vị trí thứ ba tại vòng cuối. Rossi kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ tư trong sự nuối tiếc của mọi người. Nhưng có thể chặng sau cũng tổ chức tại Misano là cơ hội để anh tận dụng trước khi kết thúc hợp đồng với Yamaha Factory.

Joan Mir đang có lại phong độ tốt, khả năng tranh chấp chức vô địch cao

Tay đua trẻ Joan Mir sau lần “hụt ăn” rất đáng tiếc tại Styria Grand Prix, Áo đang chứng tỏ anh có khả năng tranh chấp rất lớn với các đối thủ trong cuộc đua đến chức vô địch năm nay. Mir đang có trong tay 2 podium và 60 điểm trên bảng xếp hạng, chỉ cách người đứng nhất là Dovizioso 16 điểm.

Điểm nhấn lớn nhất trong ngày thi đấu hôm qua của tay đua số 36 chính là pha vượt mặt huyền thoại Rossi tại cua số 10. Đây là một pha xử lý rất gọn, nhanh và đặc biệt là “đẹp”. Mình dùng từ “đẹp” là vì chỉ tâm lý thi đấu và cách xử lý của những tay đua lớn như Dani Pedrosa hay Jorge Lorenzo mới cho ra được một đường chạy sắc bén đến như vậy. Bắt đầu từ pha thắng trễ, chiếm vị trí ở phía trong cua, khoá đường ra của đối thủ ở đỉnh cua và vặn ga thoát cua rất mượt. Cũng phải kể đến khả năng tranh chấp với cả Bagnaia nếu như còn thời gian, rất có khả năng Joan Mir sẽ đoạt luôn vị trí thứ hai chung cuộc.
Mùa giải năm nay đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên các đội đua không thể có sự chuẩn bị tốt nhất. Nhưng đây lại là cơ hội cho các tay đua trẻ thể hiện mình với sự thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu, tinh thần máu lửa, liều mạng và cũng cần chút may mắn để tranh chấp vị trí cao trên bảng xếp hạng. Joan Mir mặc dù thi đấu tốt nhưng hôm qua anh cũng gặp may mắn với hai lần vượt vạch giới hạn của sân đua và vẫn chưa bị cảnh cáo, Rossi và Bagnaia gặp vấn đề với lốp xe và giảm tốc độ.

Franco Morbidelli trở về sân nhà ngọt ngào

Tay đua không được kỳ vọng cao như Fabio Quartararo ở đội Petronas SRT Yamaha đang là người thi đấu tốt hơn những chặng gần đây. Morbidelli bước vào cuộc đua với vị trí thứ hai trên hàng xuất phát, anh có pha ra xe tốt để vươn lên dẫn đầu rồi gia tăng khoảng cách với nhóm sau. Trong suốt cuộc đua, tay đua trẻ người Ý một mình một ngựa ở đầu đoàn đua, tận dụng lợi thế của chiếc M1 có tốc độ trong cua tốt để giữ nhịp thi đấu. Đến hai vòng cuối thì mặc dù tốc độ có giảm xuống do vỏ xe đã mất hết độ bám nhưng chừng đó là đủ để anh kết thúc chặng với vị trí cao nhất. Qua đó tiếp tục đem về chiến thắng chặng thứ ba cho đội đua vệ tinh của Yamaha.

[MotoGP 2020] Yamaha chiến thắng chặng Misano, Rossi lỡ cơ hội có podium thứ 200


Bagnaia thể hiện xuất sắc, khả năng có thể lên thi đấu cho Ducati Factory mùa sau

Một tay đua người Ý khác đã làm nên bất ngờ tại Misano là “Pecco” Bagnaia. Tay đua sinh năm 1997 của Pramac Ducati mới quay lại thi đấu sau khi nghỉ 3 chặng vì gãy chân với chiếc nạng trong khu kỹ thuật. Anh giành vị trí thứ sáu sau phiên phân hạng và đã thể hiện tài năng của mình trên chiếc Ducati để cán đích ở vị trí thứ nhì chung cuộc.
Như chúng ta đã biết thì San Marino được xem như sân nhà của những chiếc Yamaha M1, trước đây chỉ có Marquez và Dovizioso là 2 tay đua giành chiến thắng bằng động cơ V4. Những khúc cua ngắn, tốc độ thấp thật sự là thử thách cho Honda và Ducati vì chúng yếu thế khi cua hơn những xe dùng động cơ I4 như Yamaha và Suzuki. Nhưng Pecco thật sự là một tay đua tài năng, với một chân chưa lành hẳn đã điều khiển chiếc Ducati còn xuất sắc hơn người đồng đội Jack Miller.

[MotoGP 2020] Yamaha chiến thắng chặng Misano, Rossi lỡ cơ hội có podium thứ 200


Sau sự ra đi của Dovizioso và Petrucci thì Ducati đang cần thêm một tay đua sau khi đã ký với Jack Miller. Bagnaia đang là ứng cử viên sáng giá, nếu cứ tiếp tục phong độ cao như chặng này, rất có thể anh sẽ chiếm được một suất vào đội nhà máy năm sau.

Danh hiệu vô địch mùa giải năm nay rất khó đoán

Đã 7 chặng đua trôi qua (6 chặng với MotoGP) mà đã có đến 5 tay đua khác nhau giành chiến thắng, 4 trong số đó lần đầu tiên lên bục cao nhất, 12 tay đua thay nhau có podium, tay đua dẫn đầu bảng xếp hạng mới chỉ có 76 điểm và khoảng cách là không lớn với các tay đua xếp sau. Mùa giải năm nay thật sự rất bất ngờ, không có tay đua nào giữ được phong độ ổn định. Fabio Quartararo từng được kỳ vọng sẽ soán ngôi Marquez với 2 chiến thắng liên tiếp đầu mùa, thì hôm qua đã có 2 cú ngã xe liên tiếp và ngừng cuộc đua. Dovizioso tưởng chừng sẽ quay lại mạch chiến thắng sau GP nước Áo lại lặn ngụp ở top 10. Vinales tiếp tục gây thất vọng khi không chứng tỏ được nhiều trong chặng đua mặc dù sở hữu thành tích phân hạng thuyết phục.

Chúng ta vẫn chưa thể xác định được tay đua mới nào sẽ giành chiến thắng, các tay đua đang có phong độ cao có bị sự cố ở những chặng sau không, và Marquez có trở lại để tranh chấp chức vô địch không. Quả là mùa giải của sự bất ngờ.

[MotoGP 2020] Yamaha chiến thắng chặng Misano, Rossi lỡ cơ hội có podium thứ 200

Mùa giải năm nay khả năng sẽ phá kỷ lục về số lượng tay đua thắng chặng của năm 2016 (8 tay đua)

De Red
Hình ảnh: MotoGP
 
  • Like
Reactions: phuquy