Tập Lái
26/12/12
33
150
33
Sài Gòn
MotoGp - Rossi, Marquez, cuộc chiến giữa fan và thần tượng

Valentino Rossi, cái tên sẽ làm ấm lòng bất kỳ ai yêu thích bộ môn đua xe MotoGP. Sân đua MotoGP như một cái chiến trường, và ở một chiến trường thì chỉ có những kẻ có quân hàm đại tá mới được xướng tên. Có những tay đua cả đời chưa một lần được nguời hâm mộ nhớ đến dù chạy rất tốt. Nhưng lại có những cái tên luôn được giới truyền thông và người hâm mộ đón chờ.[pagebreak][/pagebreak]

Rossi là một trong những tay đua như thế. Trong một bộ môn thể thao mà vẻ đẹp trai không ai chú trọng, cá tính của từng tay đua phải thể hiện rõ trong từng góc cua và từng pha xử lý tình huống mới chính là cái làm người ta nhớ đến. Không ai khác, chính Rossi mới là kẻ tạo được dấu ấn ít ai quên được mỗi khi cuộc đua MotoGP diễn ra.


Còn nhớ những trận battle kinh điển của Rossi và Casey Stoner vào những năm 2007-2008. Những pha vượt mặt đầy dũng mãnh, những chiêu trò lém lỉnh mà chỉ những kẻ nghiện tốc độ mới hiểu. Ngay cả Jorge Lorenzo, tay đua lão luyện cũng không ít lần bị Rossi tấn công không khoan nhượng ở những lap cuối cùng cuộc đua, khi mà chiến thắng chỉ tính bằng phần trăm giây, và sai một ly thì cái sai đó không còn cơ hội sửa chữa.

Mọi người đã quen với Rossi, quen với sự có mặt và cái cá tính của anh ấy áp lên cuộc đua. Rossi không phải là người chạy “kỹ tính” như Lorenzo, nhưng Rossi là cái tên được người ta nhắc đến nhiều nhất. Thậm chí có lần mình đếm, bình luận viên gọi tên Rossi tới hơn 200 lần cho mỗi chặng đua. Mỗi chặng đua có 22 lap, vị chi chỉ trong một lap thì bình luận viên xướng tên anh ấy đến cả 10 lần. MotoGP bao năm qua là cuộc chơi của Rossi với những kẻ yếu hơn, MotoGP bao năm qua có rất ít kẻ có thể lấn át cá tính của lão The Doctor. Và già trẻ lớn bé trên khắp thế giới, như một thói quen đều nhắc đến Rossi và con số 46 mỗi khi nói về MotoGP.

Nhưng MotoGP là một môn thể thao. Và điểm chung của thể thao đó là: tre già thì măng mọc. Anh có thể giỏi, nhưng anh có thời, khi cái thời của anh không còn, hay nặng nề hơn gọi là “hết thời”, thì chắc chắn sẽ có kẻ thay thế anh.

Người hâm mộ vẫn chưa quen với sự xuất hiện của một kẻ nào đó thay thế Rossi. Họ vẫn xem anh là một tượng đài, và một tượng đài thì cần phải có một kẻ xứng tầm mới có thể đánh đổ. Còn nhớ cách đây 2-3 mùa giải, lúc cái tên Marquez được nhắc đến thường xuyên hơn, tôi cũng là một kẻ không thể đón nhận hắn. “Trẻ trâu” là cái tên được nhiều biker Việt đặt cho Marquez.


Marquez xuất hiện như một kẻ phá đám. “Tại nó mà Rossi té”, “Chạy cái kiểu gì vậy trời, nó không sợ té hả ta”. Vâng và cái ấn tượng đầu tiên người xem MotoGP nhận định về Marquez, đó là Marquez hay rớt nài. Tất nhiên đã đi đua xe, chẳng ai mong mình rớt nài. Nhưng sự vội vã chứng tỏ của tuổi trẻ đã khiến Marquez nhận trái đắng nhiều lần. Có nhiều cách để người ta nhớ, và té xe cũng là một trong những cách đó. Nhưng cái làm người hâm mộ nhớ nhất, đó là vì hắn ta đủ tầm vượt qua Rossi để đứng trên bục Podium danh giá.


Tất nhiên là cũng có nhiều tay đứng trên Podium, nhưng vô địch thế giới thì không nhiều. Đặc biệt là có thể vô địch thế giới ở cái độ tuổi mà ở Việt Nam vẫn còn “Ăn chưa no, lo chưa tới”. Marc Marquez, tay đua sinh ra trong một gia đình bình thường, đã chạm tay vào chức vô địch danh giá năm 2013 - lúc anh mới 20 tuổi, và điều này khiến anh trở thành nhà vô địch MotoGP trẻ nhất lịch sử.

Cả thế giới bất ngờ. Fan hâm mộ Rossi bất ngờ. Người viết bài này cũng bất ngờ. Bất ngờ còn lớn hơn nữa khi sang 2014, Marquez lại một lần nữa đạp đổ tượng đài Valentino Rossi. “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”, tay đua mang số 93 chứng tỏ bản lĩnh và cái năng khiếu trời phú cho anh. Bạn có thể cố gắng để gặt hái thành công, nhưng một thằng có khiếu sẽ thành công trước bạn vài năm mà không cần cố gắng hơn bạn. Tạo hoá đã tạo nên một anh chàng Marc Marquez với đầy đủ phẩm chất của một tay đua, để anh vượt qua người mà anh thần tượng lúc còn nhỏ.


Nhắc lại một chút, tôi là fan của Rossi, không phải fan Marquez. Có lẽ những lời có cánh của tôi sẽ khiến các bạn lầm tưởng. Nhưng tựu chung lại, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của Rossi cũng đủ khiến tôi vui. Marc Marquez cũng từng hâm mộ Rossi, còn hiện tại khi đã đối đầu với Rossi, tôi không chắc anh ấy còn thần tượng VR46 hay không. Marc Marquez không khoan nhượng khi đấu với thần tượng, và thần tượng VR46 cũng “chiến” không hề kiên dè. Trong một vài bài viết về MotoGP của tôi lúc trước, tôi cũng vẫn dành những lời không tốt lắm cho Marquez, nhưng đến thời điểm này, tôi phải thừa nhận, Rossi của tôi đã hết thời. Và người hâm mộ đã tìm ra một kẻ xứng đáng thay thế Rossi.

Không có nụ cười thân thiện, Marc Marquez khó khăn hơn trong việc chiếm lấy trái tim người hâm mộ. Nhưng cái cá tính của anh thể hiện trên đường đua, dần dần chiếm được cảm tình. Quả là một khoảng thời gian khó khăn cho tượng đài Rossi. Anh vẫn còn đó, vẫn đua, nhưng anh không còn bất bại. M93 cũng không phải bất bại, nhưng M93 có thể vượt qua Rossi bất cứ khi nào hắn muốn. Thật không dễ dàng khi một người trên đỉnh vinh quang chịu thất bại với kẻ từng là fan hâm mộ mình. Trước mặt người hâm mộ và giới truyền thông, Rossi phải ôm Marquez mỗi khi cả hai cùng đứng trên podium. Nhưng chắc chắn tim anh sẽ nghẹn ở giây phút nào đó. Cái tôi của mỗi người đều có, và với Rossi - cái tôi đó còn lớn hơn nhiều lần. Ngay cả một vị sếp, nếu bị nhân viên mình vượt qua, cảm giá đã khó chịu, nói chi đến một tượng đài.

MotoGp - Rossi, Marquez, cuộc chiến giữa fan và thần tượng

Đằng sau cái ôm này, là cái tôi của một huyền thoại, và bản lĩnh của một tài năng
Mùa giải 2017, Rossi đã có một phong độ cực kỳ tốt, nhưng đến thời điểm hiện tại, bảng tổng sắp Marc Marquez lại vươn lên dẫn đầu với 129 điểm. Có lẽ phải thừa nhận một điều, thần tượng của tôi và rất nhiều người khác thật sự đã hết thời. Và khi ở cuối cái thời của anh, lại gặp phải một kẻ đầy đủ tố chất để trở thành tay đua vĩ đại nhất lịch sử MotoGP. Chỉ còn mong rằng, Valentino Rossi sẽ kết thúc sự nghiệp với một chức vô địch nữa, như tôi đã từng cầu mong 3 năm qua.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
9/3/06
6.463
3.478
113
Sì Gòn
Marquez điền đạm hơn xưa rồi, giờ tích cực đeo bám chờ cơ hội chứ ko máu me vượt bằng mọi giá như xưa nữa
 
Hạng D
5/7/16
1.953
13.824
113
Lorenzo mà báo kêu tay đua lão làng, hơi quá..

còn Rossi là số 1 thôi... ở cái môn đua tốc độ, nhỏ con nhẹ cân là 1 lợi thế lớn rồi
 
Hạng B2
9/4/16
243
291
63
35
Xem Mar mới thấy hắn máu lửa như thế nào, có lẽ còn hơn Rossi hồi còn trẻ nữa.
Bây giờ xe Honda yếu thế hơn Yamaha và chỉ ngang Ducati nên hắn ít liều hơn.
 
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Mình không fan ai cả , vì xe ngon + nài ngon như kiểu m1 + rossi thì chắc cú là ngôi vương bền vững . Yamaha có quá nhiều ưu điểm cho 1 con xe của mình , độ ổn định khi vào cua , bứt phá khủng hoảng như du , ai chạy cho ya hay nói chính xác hơn là được lọt mắt xanh của ya thì chí ít cũng gắp vài pole trong 1 mùa giải , đồng nghĩa với việc thứ hạng và giá trị cải thiện ngay trong mắt các ông bầu. Ross thì không tệ , nhưng nói tài năng làm nên tất cả ở Ross là hơi quá , ngày Ross về với Du , nói xin lỗi , chìm cả xe lẫn nài. Làng chơi có nhiều sự tỏa sáng , đâu phải mình em Marquez ! Còn Vinales , hay 1 Lannone máu điên , chưa thể biết trc được điều gì. Marq bây giờ đỡ khùng hơn , nhưng ở 1 trận so kè lấy tiếng thì cần chút " đá đá " như vậy , nhưng chỉ với chừng đó thì phải nhìn nhận toàn bộ quá trình và thành tích của Ross , nó đượm chất tiinh hoa và đầy tính toán , Stoner cũng từng vụt sáng như thế , nhưng về chung cuộc cũng chưa thể ss cùng Ross , chứ đừng nói là Marqz . Ok , wait and see !
 
  • Like
Reactions: bl3399