Hạng C
24/9/17
638
1.018
93
31
[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha

Người ta hay nói “only in Australia” hàm ý những chuyện khó tin nhất thường xảy ra tại nước Úc. Michelin Australian Motorcycle Grand Prix trên Phillip Island hôm qua chứng kiến Maverick Vinales lên ngôi sau hàng loạt xáo trộn: Johann Zarco va chạm với Marc Marquez khiến cả 2 cùng vào pit sớm, “The Maniac” Andrea Iannone có cuối tuần tuyệt vời khi về nhì, Andrea Dovizioso chốt vị trí cuối trên podium, Alvaro Bautista lần đầu chạy xe nhà máy Ducati cũng kịp về tư.[pagebreak][/pagebreak]

[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha


Khi đèn đỏ vừa tắt, Marquez không tận dụng được lợi thế xếp thứ nhất (P1) và để cho Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) vượt lên từ P8 và dẫn đầu đoàn đua khi vào tới cua 1, nhưng tay đua người Ý hố cua 2 và đánh mất cơ hội. Tuy nhiên người đồng đội của Petrucci là Jack Miller kịp vượt lên vị trí đầu tiên khi vào tới cua 4. Xếp sau “Jackass” là tân vô địch Marc Marquez cùng với Iannone thứ 3.

[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha


Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi bước qua vòng thứ 2, Marquez tiếp quản vị trí cầm cương đoàn đua, theo sau là Dovizioso, Iannone, Jack Miller tuột xuống thứ 4. Từ đây chặng đua tại Úc bắt đầu những kịch tính khó ai ngờ tới.

[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha


Bước qua vòng 6, khi bắt đầu tiến vào đoạn phanh xe trước cua 1, bánh trước chiếc M1 Yamaha Tech 3 của Zarco đã va chạm với bánh sau xe Marquez. Zarco bị hất tung khi đang ở ngưỡng 200 kph, chiếc M1 santo trên không và đáp xuống đuôi xe 93. Zarco thoát nạn cách thần kỳ và trở về pit mà không dính thương tích nào. Đuôi xe của Marquez hỏng nặng và nhà tân vô địch thế giới ngao ngán rời cuộc đua sớm.
[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha


Trong pha va chạm ấy, Iannone chạy sát bên cũng may mắn không “dính chưởng”.

[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha


Vị trí đầu đoàn trở thành cuộc đấu của Dovi, Iannone, Miller nhưng có 1 người khác bắt đầu lên tiếng. Maverick Vinales mặc dù xếp thứ 2 khi xuất phát nhưng cũng lặn ngụp ở top sau trước khi va chạm giữa Zarco và Marquez xảy ra. Nhưng tay đua Tây Ban Nha số 25 bắt đầu vượt lên từ vòng 8, tạo ra khoảng cách 0.8s 1 vòng ngay sau khi chiếm vị trí đầu đoàn.

[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha


Vinales như chạy theo đường ray vạch sẵn trên đảo, phía sau anh là Rossi cũng “tranh thủ” chiếm được P2 trong giây lát trước khi phải chống chọi với cặp Suzuki (Alex Rins-Iannone) và bộ đôi Ducati (Dovi-Bautista). Cuộc tranh chấp vị trí thứ 2 rất thú vị khi Vinales quá xuất sắc phía trên khi tạo ra khoảng cách từ 1.9s (vòng 13) lên đến 4s (vòng 21).

[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha


Bước qua vòng 23, Iannone chiếm P2 và rút ngắn khoảng cách xuống dưới 3s, 2 vòng tiếp theo khoảng cách còn lại 1.8s. Liệu Maniac có bắt kịp Maverick phía trên trước khi tiến vào vòng cuối không? Thưa không. Iannone chỉ giữ được P2 trước người đồng đội cũ Dovizioso khi về đích.

[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha


Trong diễn biến khác, sau sai lầm tại cua thứ 10, Alvaro Bautista đánh mất cơ hội có được podium trong trận đua được chỉ định thay thế cho Jorge Lorenzo. Dù gì thì với kết quả P3 và P4, Ducati đã thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua với Repsol Honda xuống còn 38 điểm.
[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha


Alex Rins chiến thắng Ông già Rossi để có được chặng đua thứ 5 liên tiếp về đích trong top 5. Rossi an phận ở P6, xếp sau “The Doctor” là Jack Miller. Tay đua Malaysia Hafizh Syahrin để tuột mất lần thứ 2 liên tiếp về P10 sau Motegi khi xoè tại cua 4, vòng thứ 19.

Với chiến thắng này, Vinales kết thúc cơn khô hạn danh hiệu của Yamaha sau Dutch TT năm ngoái (Rossi thắng chặng). Có vẻ mọi thứ đang sáng sủa hơn trên con M1 của số 25 khi Yamaha vẫn loay hoay với những vấn đề kỷ thuật.

[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha


Chặng thứ 18 sẽ diễn ra tại Sepang - Malaysia vào chủ nhật tuần sau.

Video pha va chạm của Zarco và Marquez, trang chủ MotoGP có luôn phỏng vấn các tay đua:

http://www.motogp.com/en/videos/201...arco-explain-the-crash-from-all-angles/276782

Các hình ảnh cận cảnh pha va chạm:
[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha
[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha
[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha
[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha
[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha
[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha
[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha
[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha
[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha
[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha
[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha
[MotoGP] Vinales chấm dứt 25 trận không chiến thắng của Yamaha
 
Hạng D
16/4/14
2.588
3.859
113
Hôm qua e có xem cuộc đua này, vụ tai nạn xảy ra nhưng nài đua không bị sao chứng tỏ bộ đồ bảo hộ quá xịn (chỉ thấy bị rách vai áo)
 
  • Like
Reactions: De Red
Hạng C
8/10/17
684
2.179
93
Hôm qua e có xem cuộc đua này, vụ tai nạn xảy ra nhưng nài đua không bị sao chứng tỏ bộ đồ bảo hộ quá xịn (chỉ thấy bị rách vai áo)
Hên thôi bác. Ở tốc độ đó rớt nài mà không bị gì là do bà đỡ. Cái may của Zarco là lao thẳng ra ngoài đường đua cùng với chiếc xe. Chứ ảnh mà rơi ngay đường chạy của xe phía sau thì dễ bị tông rất nguy hiểm. Ngoài ra là lúc té xuống thì bị trượt chứ không quăng lên cao.
 
Hạng D
7/3/18
1.166
2.427
113
Pha trượt trên cỏ với vận tốc khoảng 200km/h của Zarco tuyệt đẹp, cảm tưởng như 1 pha hạ cánh của phi hành gia trên Phi thuyền Soyuz từ ISS trở về Trái đất; Có lẽ Zarco cảm thấy rất Yomost sau pha trượt cỏ đó.
 
  • Like
Reactions: De Red