Ria
Tập Lái
9/10/17
2
1
3
54
Tôi mua bảo hiểm xe của AIG. Mấy hôm rồi Sài gòn mưa to mặt đường bị hỏng nhiều. Có nơi hố rất to, tối hôm trước trời mưa, xe tôi không tránh kịp sa hố, bánh trước rách lốp, méo vành, bánh sau phù lốp. Mình đòi bồi thường mà bị từ chối.
Mua bảo hiểm AIG bị xù không bảo hiểm
Mua bảo hiểm AIG bị xù không bảo hiểm
Mua bảo hiểm AIG bị xù không bảo hiểm
Mua bảo hiểm AIG bị xù không bảo hiểm
Bộ phận xử lý bảo hiểm của AIG tự ý thêm mục vành vào phần loại trừ bảo hiểm trong khi bản quy tắc do chính họ gửi kèm thư trả lời thì không có mục vành xe trong loại trừ.
Chắc do bộ phận bán bảo hiểm xe đóng cửa nên họ tìm cách chạy làng, không hiểu họ còn kinh doanh bảo hiểm gì ở VN nữa.
 
  • Like
Reactions: timtom
Tập Lái
12/7/17
5
0
1
40
Quy tắc không có vành.bác cứ gọi hotline phản ánh.Quy tắc không thể thay đổi bổ sung thêm được (trừ khi có quy tắc mới ban hành)
Góp tý ý kiến cho bác.Khi nào cần tư vấn bảo hiểm bác call em nhé (BIC)
 
Ria
Tập Lái
9/10/17
2
1
3
54
Quy tắc không có vành.bác cứ gọi hotline phản ánh.Quy tắc không thể thay đổi bổ sung thêm được (trừ khi có quy tắc mới ban hành)
Góp tý ý kiến cho bác.Khi nào cần tư vấn bảo hiểm bác call em nhé (BIC)

Mình cũng biết thế nhưng claim mãi mà nó từ từ chối bảo hiểm thì thành trả tiền sửa vành xe. Gửi email đòi mãi tiền lốp xe vì mihf hiểu trường hợp của mình không bị loại trừ, vậy mà cả nhà chúng nó im lặng không thèm trả lời sau rất nhiều email :(
 
Hạng B1
24/12/15
78
23
8
41
Hình như bảo hiểm này của điện lực, mấy năm trước tên khác thì phải. Nếu em nhớ không nhầm thì tên là bảo hiểm toàn cầu hay gì gì đó sau đó mới đổi tên sang AIG. Cu em em cũng dính bị từ chối bảo hiểm của điẹn lực chỉ vì lý do ảnh chụp khi chưa tai nạn (lúc mua bảohiểm), khác màu với xe với xe sau tai nạn. Lúc mua bảo hiểm là gara bán, sau bảo hiểm cũng gara đó làm thủ tục, biên bản tai nạn giao thông có đang hoàng, mà chẩ hiểu màu với miếc nó chụp kiểu gì mà lại làm trò mèo vậy. Thằng cu em bực quá xuống tận tổng. Thằng phụ trách giám định của tổng bảo kiện nhau ra tòa. Cu em em đành ngậm đắng vì nó làm công chức ngại kiện tụng. Sau vụ đó, đại lý bảo hiểm ở tỉnh tự nhiên biến mất. Thế mới hay. Nói chung e có nhièu ký ức không mấy tốt đẹp với quá nhiều hãng bảohiểm. Từ thời PJICO, Bảo Việt còn hot cơ. Thật sự là lúc mua thì toàn mật ngọt, lúc dính mới biết ăn nhầm quả đắng. Tự mình bảo hiểm cho mình là chuẩn nhất thôi.