E không biết post bài này vào đây có vi phạm nội quy không? Nếu có thì ban quản trị nhắc nhở thôi chứ đừng lock e nhé!
Chả là thằng em mới lấy bằng lái, e đã từng nên e biết, giai đoạn này máu tràn lên não, chỉ mong kiếm chiếc xe để chạy, chứ để tầm vài tháng là nguội, hết cái sự háo hức, mà kìm hãm cái sự sung sướng lại thì có ngày bị ung thư( hehe, y học bẩu thía).
Thế là nó hỏi ý kiến e, giờ nên mua xe mới hay cũ? Em nói còn 1 lựa chọn nữa là thuê xe chạy.
Mua xe mới: yên tâm, đẹp, có cảm giác bóc tem nên sướng nhất. Nhưng giá cao, sau này muốn lên đời khó vì lỗ nhiều(vì hầu như ai lái xe sau 1 thời gian đều muốn lên đời, chơi 1 lỗ ấy hoài còn chán, nói gì chơi xe, hía hía)
mua xe cũ: tìm đc chiếc còn ngon thì sau này bán đỡ lỗ, nhưng chưa có kinh nghiệm đi coi thì coi chừng vác của nợ.đc cái sẽ mau đc đổi v2 mà ko hề tiếc rẻ, vì hàng cũ muh!đc cái là xe của mình nên mạnh dạn chạy, ko bị bó buộc thời gian.
thuê xe: được trải nghiệm nhiều dòng xe, nhưng sẽ rất phiền nếu xảy ra va chạm hay gì gì đó, thủ tục rườm rà, bị khống chế thời gian.
e thấy pa 2 và 3 nếu tính về hao hụt thì tương đương nhau. Pa1 là hao nhất, hehe.
các cao nhân còn ý kiến gì khác ko ợ?